Chồng đòi thận từ người vợ phụ tình
Richard Batista, một bác sĩ ở Long Island ở Mỹ, đã cứu mạng sống của vợ mình bằng cách cho cô một quả thận. Nhưng không lâu sau đó, người chồng đáng thương nhận được đơn ly hôn từ cô vợ, người bị cáo buộc là đã lừa dối chồng để cặp kè với bác sĩ vật lý trị liệu của mình. Cô vợ thậm chí còn ngăn không cho chồng gặp ba đứa con chung. Về phần mình, người vợ cho rằng mọi chuyện chỉ là do chồng mình tưởng tượng ra, và rằng người chồng đã bị hoang tưởng đến mức kiểm tra cả đồ lót của vợ để tìm bằng chứng.
Vị bác sĩ đã kiện người vợ của mình, yêu cầu phải trả lại quả thận hoặc trả 1,5 triệu USD cho bộ phận này. Tuy nhiên các bác sĩ đã giải thích rằng điều đó là không thể và sẽ thật thiếu đạo đức nếu làm như vậy.
Được ghép thận từ “bồ” của chồng
Nghe qua thật khó tin, nhưng đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Khi quả thận của Meliha Avci, một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ, ngừng hoạt động, cô ngay lập tức phải chạy thận 3 lần một tuần. Trong thời gian này, chồng cô đã có một mối quan hệ “lãng mạn” với một phụ nữ khác tên là Ayse Imdat. Khi phát hiện ra điều này, người vợ đã đề nghị chồng mình cưới người thứ ba đó sau khi mình chết. Đó là khi người chồng và “người thứ ba” đưa người vợ đến Istanbul để phẫu thuật. Imdat, “người thứ ba”, đã khăng khăng muốn hiến thận cho Meliha và hứa sẽ chăm sóc cô sau phẫu thuật.
“Chúng tôi có chung một người chồng, và bây giờ chúng tôi có chung một quả thận,” người vợ nói.
Nên duyên sau khi cho thận
Khi Ashley McIntyre, 25 tuổi, nghe bà và mẹ kể câu chuyện của một chàng trai mà họ nghe được trên đài phát thanh, đang cần ghép thận, thì cô đã tình nguyện giúp đỡ người đàn ông xa lạ đó. Sau khi xét nghiệm, thận của họ được thấy là phù hợp và ca mổ ghép thận đã thành công. Sau đó, cả hai bắt đầu hẹn hò.
Giờ đây, cặp vợ chồng này đang sống hạnh phúc và tự hào là cha mẹ của một bé gái 1 tuổi!
Tự tử sau khi được ghép tim từ người tự tử
Năm 1995, Sonny Graham đang có nguy cơ bị suy tim thì nhận được tin đã có một trái tim phù hợp để ghép. Quả tim này thuộc về Terry Cottle, 33 tuổi, đã tự tử bằng một phát súng. Graham đã viết thư cho gia đình của người hiến tặng để cảm ơn về món quà sự sống này. Thế rồi anh gặp Cheryl Cottle, vợ của người đã cho anh trái tim, lúc đó 28 tuổi. Ngay lập tức, anh cảm thấy mình có sự kết nối với cô và sau đó hai người đã kết hơn. Hai vợ chồng có sáu người con và sáu đứa cháu từ cuộc hôn nhân trước của họ.
12 năm sau khi trải qua ca ghép tim, Graham đã tự sát đúng theo cách mà Terry đã làm. Xác của anh được tìm thấy với một phát đạn trên cổ họng.
Hiến tủy xương cho anh trai với điều kiện… không được cổ vũ cho đội bóng đối địch
Martin Warburton, 50 tuổi, là một fan của đội Manchester United, đã bắt anh trai phải ký thỏa thuận không ủng hộ cho đội bóng đối thủ là Manchester City, trước khi đồng ý hiến tặng tủy xương. Anh trai của Martin là ông Paul, lúc đó đang phải chiến đấu với bệnh bạch cầu lympho ở tuổi 59.
"Bản hợp đồng chỉ là một trò đùa nhưng anh ấy đã đồng ý ký vào đó. Tôi hy vọng nó sẽ cứu sống anh ấy và biến anh ấy trở thành một fan của đội MU", Martin nói.
Bị sa thải sau khi hiến thận giúp sếp
Đây có lẽ là một trong những câu chuyện đáng buồn nhất của ghép tạng. Debbie Stevens, một người mẹ 47 tuổi đã ly hôn sống ở New York, đã hiến thận cho một người đàn ông, để giúp đưa sếp của mình lên trên trong danh sách chờ ghép. Nhưng sau ca mổ, sếp của cô bắt đầu tăng sức ép để bắt cô nhanh chóng trở lại làm việc. Và khi quay lại với công việc, người phụ nữ đáng thương phát hiện ra rằng tiền làm thêm giờ của mình đã bị ngưng chi trả và cô bị đưa xuống làm cho một đại lý cách xa nhà 50 dặm. Sau đó, khi luật sư của cô khiếu nại, Stevens đã bị sa thải.
"Tôi quyết định hiến thận để giúp sếp của mình, và cô ta đã lấy luôn cả trái tim tôi", Stevens buồn rầu nói.
Nhóm máu thay đổi sau khi được ghép gan
Trường hợp bất thường của Demi-Lee Brennan, 15 tuổi, sống ở Australia, có xác suất là 1/6 tỷ. Sau khi được ghép gan, cơ thể cô bé đã tiếp nhận cả hệ miễn dịch và máu của người hiến. Không chỉ vậy, phản ứng của cơ thể khiến em thậm chí không cần phải dùng thuốc chống thải ghép trong suốt quãng đời còn lại.
Chín tháng sau khi phẫu thuật, khi tình trạng của Brennan xấu đi, các bác sĩ đã hết sức ngạc nhiên khi thấy nhóm máu của cô bé thay đổi từ O ( ) thành O(-).
Người đàn ông đeo biển suốt một năm để tìm thận cho vợ
Larry Swilling, 78 tuổi, sống ở Mỹ, đã đi trên các con phố suốt một năm ròng với tấm biển tìm người hiến thận cho người vợ 57 tuổi của mình. Vợ ông, Jimmie Sue, bẩm sinh chỉ có một quả thận và cần được ghép thận sau khi quả thận duy nhất của bà bắt đầu bị suy. Ông Swilling và ba đứa con của cặp vợ chồng này đều không phù hợp, mà danh sách chờ thận ghép thì rất dài.
Cuối cùng, vào tháng 9 năm 2013, vợ ông đã tìm được quả thận phù hợp từ Kelly Weaverling, một sĩ quan Hải quân đã nghỉ hưu và ca mổ ghép đã diễn ra tốt đẹp.