Đầu tháng 10/2011, sau hai triển lãm giới thiệu sách ảnh về Hà Nội (HN), người HN (cuốn sách mà Nicolas Cornet và Jean Claude Pomonti thực hiện nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội) tại Bangkok và Paris, nhiếp ảnh gia người Pháp - Nicolas Cornet, người được giới nhiếp ảnh toàn thế giới biết đến là một chuyên gia ảnh về Việt Nam, sở hữu một kho ảnh về Việt Nam và Đông Dương, đã trở lại HN và TP.HCM để thực hiện một dự án sách ảnh mới của mình.
Cuốn sách ảnh thứ 6 của Nicolas Cornet với chủ đề Việt Nam
Đây sẽ là một dự án mới, có sáng tạo khác hẳn so với những cuốn anh từng làm về HN trước đây. Sự thay đổi này không chỉ bởi sức ép thị trường sách ảnh ngày một khó tính, mà còn bởi người nghệ sĩ không muốn đi lại lối mòn của chính mình tạo ra.
Với những nhiếp ảnh gia mảng du lịch thì Nicolas được coi là một chuyên gia về ảnh VN. Anh đã từng cung cấp thường xuyên ảnh về VN cho các tạp chí du lịch nổi tiếng của Pháp suốt hai thập kỷ. Nhưng cuộc cách mạng truyền thông với sự ra đời của báo điện tử, các trang mạng xã hội đã tranh giành thị phần của các tạp chí, không những thế, các báo mạng luôn sử dụng ảnh mà không mấy tôn trọng tác quyền khiến những nhà nhiếp ảnh tự do như Nicolas bị thiệt hại nhiều. Đứng trước thực tế đó, Nicolas buộc phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra hướng đi mới, giải bài toán kinh tế cho mình và để đam mê nghề không bị ảnh hưởng, để những sáng tạo ảnh của mình tìm được vị trí xứng đáng trong làng ảnh nghệ thuật, có ích cho con người và xã hội.
![]() Nicolas Cornet và Jean Claude tại Hà Nội. |
Sách ảnh hay “tiểu thuyết du hí”
Nicolas làm quen máy chụp hình khi 12 tuổi, học sử dụng nó năm 19 tuổi tại một trường quảng cáo và nhiếp ảnh. Ở Việt Nam, anh học được rất nhiều từ các bức ảnh của cụ Võ An Ninh, nhiếp ảnh gia Ðỗ Huân… Anh làm giảng viên nhiếp ảnh tại Trường Sân khấu - Ðiện ảnh TP.HCM. Giảng dạy nhiều khóa ngắn hạn cho các phóng viên ảnh Việt Nam. Tháng 11/2011, Nicolas sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong một Hội thảo (do Bộ Thông tin-Truyền thông Việt Nam tổ chức) về phương pháp mới để tổ chức một triển lãm ảnh, tổ chức và xuất bản sách ảnh. |
Anh tâm sự: “Khi về châu Âu, tôi khoe bạn bè những bức ảnh chụp được ở Việt Nam. Họ xem ảnh rất kỹ và đòi tôi kể cho nghe về nhân vật trong ảnh, tại sao phố lại mang tên đó, món ăn này được làm bằng những nguyên liệu gì… và họ ước ao được đi lại lộ trình mà tôi đã đi, ngồi ở những góc phố tôi đã ngồi, được trò chuyện với những người tôi đã gặp… Tôi đọc được ước mơ chu du thầm kín của họ. Họ còn muốn tôi dẫn họ đến Việt Nam. Nhưng tôi chỉ có một mình, tôi không thể trực tiếp dẫn họ đi được. Vậy là trong tôi bật lên ý tưởng: Cần phải có một cuốn sách ảnh sinh động với lời dẫn truyện hấp dẫn không thua gì tiểu thuyết du hí và người khác chỉ cần mua cuốn sách này, mua vé máy bay tới Việt Nam là hoàn toàn có thể thực hiện lại cuộc hành trình tuyệt vời của tôi”.
Lời mời gọi tới Việt Nam
Nicolas đã chuẩn bị cho dự án sách này từ 2010 và sách sẽ ra mắt vào 2012. Cuốn sách được làm với mục đích rõ ràng: lời mời gọi bạn bè quốc tế tới VN. Trong cuốn sách có một chương đặc biệt về HN. Anh muốn cho bạn bè quốc tế thấy rằng có thể khám phá, thậm chí làm việc tốt ở HN. HN là một thành phố cổ, nhưng cũng vẫn bắt kịp thời đại, khu trung tâm Hoàn Kiếm là nơi thích hợp để đi bộ ngắm phong cảnh và cuộc sống đang từng ngày thay đổi rất đặc biệt, không giống bất cứ nơi nào trên thế giới. Nicolas mong muốn người HN và những nhà quản lý cần biết cách giữ gìn phố cổ thế nào cho tốt nhất.
Cuốn sách còn có các chương về Lạng Sơn, Hà Giang, vùng sông Mêkông, Tuy Hòa, Huế, Hội An... Vì những câu chuyện hấp dẫn ấy mà Nicolas đã rong ruổi khắp dải đất chữ S này. Anh tự hào rằng không một nhiếp ảnh gia ngoại quốc nào dành nhiều thời gian ở Việt Nam và đi nhiều nơi như anh. Anh di chuyển bằng bất cứ phương tiện gì có thể, nhưng vẫn thích nhất là được vác máy đi bộ loanh quanh khu trung tâm HN, ngồi ghé quán chè chén vỉa hè, trò chuyện thân mật với bất cứ ai bên đường, ngắm nghía cuộc sống sinh động hàng ngày qua ống kính và ghi lại tỉ mỉ với niềm hào hứng chưa bao giờ vơi trong anh.
Bài và ảnh:Kiều Bích Hậu
