Những chuyện buồn và cười trong phòng khám bệnh

Xã hội
Bác sĩ cũng là những người bình thường và họ cũng có những vui buồn, yêu thương, gặp gỡ và chia tay trong cuộc sống thường nhật.

Bác sĩ cũng là những người bình thường và họ cũng có những vui buồn, yêu thương, gặp gỡ và chia tay trong cuộc sống thường nhật. Công việc người thầy thuốc là phục vụ nhưng không ít người tưởng khám bệnh cho người như sửa cái tivi. Và vì thế, cũng không ít vụ vu cáo, tống tiền, tống tình nhằm vào bác sĩ (BS) một cách đáng buồn và cười xảy ra.

Chuyện tình trong phòng khám

Các bệnh viện (BV), phòng khám hiện nay không hiếm những BS trẻ có tài, và do công việc, họ và bệnh nhân sau này nảy sinh tình cảm dẫn đến yêu thương và hôn nhân là chuyện bình thường. Khổ nỗi BS trẻ lại có tài và tận tụy thì không chỉ có một cô thổn thức trong khi trái tim họ chỉ có một. Tại BV đa khoa một tỉnh miền Trung nọ, ông giám đốc bỗng nhận được đơn tố cáo BS quấy rối tình dục và hiếp dâm bệnh nhân. Vốn nghiêm minh, ông cho mời người tố cáo lên để làm rõ việc anh BS này tuần nào cũng "quấy" cô. Cẩn thận xem lại danh sách bệnh nhân đến khám mới hay cô này cách đây 5 tháng có đến BV ông 2 lần. Thì ra cô và anh BS trẻ sau lần khám bệnh đầu tiên đã nảy sinh tình cảm yêu đương nhưng sau quá trình tìm hiểu, anh nói lời chia tay. Không níu giữ được tình cảm, cô đe dọa tố cáo cho anh mất việc và làm thật. Ông giám đốc nhận đơn chỉ biết "thắc mắc" với người tố cáo rằng : "Sao cháu ở cách đây cả bốn chục cây số mà tuần nào cũng đến để anh ấy quấy rối ?". Cô đỏ mặt rồi nhìn ông khóc tức tưởi :"Bác ơi, cháu yêu anh ấy, cháu không thể thiếu anh ấy". Ông giám đốc chỉ biết an ủi cô: "Chỉ có tình yêu mới tìm được và giữ nổi tình yêu thôi. Không thể tìm kiếm và níu giữ tình yêu bằng quyền lực, tiền bạc đã đành mà bằng sự trả thù thì càng vĩnh viễn mất".

Không ít cô gái trẻ mê cả BS đã có vợ. Ngay tại Hà Nội cũng có một cô khá xinh làm việc tại một công ty bán hàng đa cấp nước ngoài. Cứ vài ngày cô lại đến BV X. một lần để khám bệnh và chỉ xin vào phòng số 2 của bác sĩ M. với khai báo bệnh tật: buốt tim, lòng như thắt và lúc nào cũng thấy nghẹt thở. Ông M. biết "bệnh" của cô nhưng lờ đi vì sợ cô ngượng. Chuyện yêu đương dù lành mạnh hay gian dối nếu hai bên cùng đến với nhau thì kín như bưng nhưng một bên đuổi, một bên chạy thì lộ tóe tòe loe, lại thành chuyện cười cho thiên hạ. Mấy chị ở chỗ tiếp nhận, phát số thấy cô đến toàn đưa số vào phòng khác khiến cô cau có rồi cãi nhau. Một chị y tá phải gắt: "Em đi khám bệnh mà sao cứ phải chọn BS như đi hát karaoke chọn tiếp viên vậy?". Sau chuyện này, cô gái không thấy quay lại còn ông BS M. mừng, cảm ơn cánh tiếp nhận phát số rối rít và tất nhiên sau đó phải kèm theo một bữa bún chả chiêu đãi ở cấp độ "nhòe"!

Không biết vì sự quá tải tại các phòng khám hay đề phòng những rắc rối kể trên mà không ít BS nam khám bệnh cho BN nữ mặt cứ lạnh như bom. Để nghe tim phổi, nhiều BS chỉ lạnh lùng ra hiệu cho bệnh nhân kéo áo hoặc hạ cho một câu "vén!". Mấy ông ngoài đường có nhóm máu... D cứ tưởng tượng các BS tha hồ ngắm chị em cũng như ta nghĩ các cô thủ thư tha hồ đọc sách. Nhưng tôi dám đảm bảo rằng người lười đọc sách nhất có lẽ là các cô thủ thư!

Bác sĩ nữ khám bệnh cũng gặp không ít chuyện buồn và cười. Ai đã đến khoa khám bệnh BV X. ở Hà Nội hẳn không thể không biết BS L. Chị đã gần 40 nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thời con gái với làn da trắng mịn, vẻ dịu dàng trong dáng thanh mảnh. Bệnh nhân đến khám bệnh hẳn toàn người sốt xình xịch hoặc không đau chỗ này thì chỗ kia vậy mà có người được BS khám cứ như bị hút hồn, nhìn BS không chớp. Có ông vào khám, tuổi ngoại ngũ tuần thay vì kể bệnh cứ rỉ rả kể sự cô đơn của đời mình. Đến thanh niên ít tuổi hơn cũng có người mê mẩn trồng cây si trước phòng khám, trước cổng BV để gặp BS và đi cùng một đoạn đường. 

Còn ở Hải phòng có BS trẻ Vũ Thu N. cũng bị một bệnh nhân dọa sẽ tự tử ngay tại phòng khám bệnh trước mặt cô nếu cô không nhận lời yêu. Được cái cô BS trẻ cũng đầy bản lĩnh trả lời tỉnh queo "tự tử ở đâu chứ tự tử ở BV thì chết sao được, chỉ đau thôi". Rồi người này người nọ mượn chuyện khám bệnh để vào tán tỉnh cô không hiếm. Bị khổ trong khi làm việc chưa đủ, về đến nhà còn bị hành bởi những tin nhắn và những cú điện thoại cà kê chả biết ai cho số.

Chuyện yêu BS là bình thường như người này yêu người kia trong xã hội song bệnh nhân đi khám bệnh với lo lắng bệnh tật vẫn có thể "choáng" hoặc "say nắng" trước thầy thuốc trong phòng khám kể thật khó tin. Nhưng đấy là sự thật bởi bệnh nhân dù có ốm đau phải vào phòng khám nhưng tim, mắt họ lại không hề đau ốm. Không ít người do đi khám bệnh mà phải lòng thầy thuốc rồi sau đó nên vợ nên chồng. Thế nhưng khi tình yêu không đạt được, bệnh  nhân lại quấy rầy thầy thuốc trong khi họ làm nhiệm vụ thì thật đáng trách. Những hành vi thiếu tôn trọng thầy thuốc lại càng đáng lên án hơn.

Hữu Thành


Ý kiến của bạn