Chiều 25/2, tổ công tác số 2 gồm 3 sĩ quan của Bộ Công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại hành trình làm nhiệm vụ đặc biệt với nhiều dấu ấn quan trọng. Người thân cùng đồng chí, đồng đội đã tới sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón sự trở về của 3 chiến sĩ mũ nồi xanh CAND Việt Nam.
Ba sĩ quan thuộc tổ công tác số 2 của Bộ Công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc gồm có Trung tá Bùi Phương Lân, Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Cảnh sát Malakal (bang Upper Nile, Cộng hòa Nam Sudan).
Trong nhiệm kỳ công tác, 3 sĩ quan đã luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao; có khả năng thích ứng nhanh với môi trường sống và làm việc, ham học hỏi, năng động, sáng tạo và có nhiều sáng kiến trong công việc.
Những cái ôm thân mật sau hơn 1 năm trời xa cách
Nói về nhiệm vụ đặc biệt của mình, Trung tá Nguyễn Thu Hà tâm sự: "Tôi rất xúc động khi vừa xuống sân bay đã nhìn thấy những gương mặt thân quen của gia đình, đồng nghiệp và các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp thuộc Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc"
Trung tá Nguyễn Thu Hà vui mừng cùng con gái.
Trung tá Bùi Phương Lân với nụ cười rạng rỡ chia sẻ, được tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đối với anh cũng như các đồng đội là một niềm vinh dự và tự hào. Đây là một cơ hội để thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh, hòa bình khu vực và quốc tế. Với tinh thần đó, mỗi thành viên trong tổ công tác luôn luôn nỗ lực, quyết tâm và có trách nhiệm cao.
"Tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, góp phần nhỏ bé vào việc giữ gìn hòa bình cho mảnh đất Nam Sudan. Đó cũng là cơ hội để chúng tôi tự rèn luyện bản lĩnh, phát huy được năng lực, sở trường trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa", Trung tá Bùi Phương Lân nói.
Chia sẻ với PV, Thiếu tá Đinh Mạnh Cường cho biết: “Trong thời gian tổ công tác số 2 làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS, tổ công tác chúng tôi đã nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cơ quan nơi công tác".
Thiếu tá Đinh Mạnh Cường chia sẻ: "Đối với tôi, những tháng ngày làm chỉ huy trưởng Văn phòng Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại bang Đông Xích Đạo, Nam Sudan thật sự là trải nghiệm đáng nhớ. Văn phòng cảnh sát đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Trong thời gian tôi lãnh đạo và điều hành văn phòng, các đồng nghiệp quốc tế của tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo an toàn cá nhân”.
Trở về quê hương, nơi có người thân, gia đình, đồng chí, đồng đội; tạm biệt đất nước Nam Sudan xa xôi, thế nhưng trong trái tim những người chiến sĩ mũ nồi xanh CAND Việt Nam sẽ còn mãi tình người và nỗi niềm mong chờ hòa bình cho đất nước Nam Sudan.