Những cảnh báo khẩn cấp

Văn hóa – Giải trí
Có thể liệt kê các danh sách một số cầu thủ đã ra đi khi bị đột quỵ trên sân trong thời gian trước đây để thấy rằng việc Fabrice Muamba của Câu lạc bộ Bolton đã vượt qua lưỡi hái tử thần thật sự là điều đặc biệt hiếm.

Có thể liệt kê các danh sách một số cầu thủ đã ra đi khi bị đột quỵ trên sân trong thời gian trước đây để thấy rằng việc Fabrice Muamba của Câu lạc bộ Bolton đã vượt qua lưỡi hái tử thần thật sự là điều đặc biệt hiếm.

Marc Vivien Foe (1975 – 2003, 28 tuổi)

Marc Vivien Foe là tiền vệ của ĐTQG Cameroon. Trong trận bán kết giữa Cameroon gặp Colombia trong khuôn khổ cúp Liên đoàn các châu lục Confederations Cup diễn ra tại Pháp, Foe đã bị lên cơn đau tim đột ngột và đổ gục xuống sân ở phút thứ 72 của trận đấu. Các nhân viên y tế đã ngay lập tức vào sân để sơ cứu cho Foe và sau đó chuyển khẩn cấp anh vào bệnh viện để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Các bác sĩ đã cố hết sức để khiến tim của Foe có thể đập trở lại nhưng không thành công. Cái chết của Foe đã khiến cả thế giới bàng hoàng bởi đây là ca đột tử đầu tiên xuất hiện trong phạm vi của một giải đấu mang tầm quốc tế.

Miklos Feher (1979 - 2004, 25 tuổi )

Tiền đạo trẻ Feher là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Hungary. Tuy nhiên chứng trụy tim đã khiến anh mãi mãi ra đi ở tuổi 25. Sự việc đau lòng diễn ra trong trận đấu giữa Vitória de Guimarães và Benfica, CLB chủ quản của Feher. BLĐ Benfica sau đó đã quyết định treo chiếc áo số 29, số áo của Feher vĩnh viễn để tưởng nhớ cầu thủ trẻ tài năng nhưng xấu số này.

 Marc Vivien Foe của Cameroon đã đột tử ngay trên sân cỏ.

Antonio Puerta (1985 - 2007, 22 tuổi)

Cái chết của Puerta đã khiến làng bóng đá TBN và thế giới chìm trong tang tóc. Puerta chết khi tham dự trận đấu khai màn mùa giải 2007/2008. Nguyên nhân được xác định là do Puerta lên cơn trụy tim đột ngột dẫn tới bất tỉnh. Điều đáng chú ý là trong trận đấu đó Puerta đã bị ngất đến 2 lần. Lần đầu tiên anh vẫn có thể hồi phục để thi đấu tiếp nhưng ở lần tiếp theo, các bác sĩ đã không thể giữ lại sự sống cho Puerta.

Daniel Jarque (1983- 2009, 26 tuổi)

Daniel Jarque là đội trưởng của CLB Espanyol tại La Liga. Anh đã chết vì nhồi máu cơ tim khi đang tập luyện cùng đội bóng. Tiền vệ 26 tuổi này khi đó đang cùng CLB có chuyến du đấu trước mùa giải tại Ý. Khi đang tập luyện với cường độ cao tại khu huấn luyện Coverciano, Jarque đã bất ngờ đổ gục xuống sân và ngừng thở. Các nhân viên y tế đã tiến hành các biện pháp sơ cứu cần thiết nhưng Jarque đã chết trước khi được chuyển đến bệnh viện.

Phil O’Donnell (1972 – 2007, 35 tuổi)

Đội trưởng CLB Motherwell, Phil O’Donnell, 35 tuổi đã đổ vật xuống sân cỏ và chết ngay trong trận đấu ở giải ngoại hạng Scotland vào thứ bảy 29/12/2007. Cái chết của O’Donnell diễn ra chỉ 12 phút sau khi trận đấu giành vị trí thứ ba giữa Motherwell và Dundee United kết thúc và Motherwell thắng 5-3. Phil đã được đưa vào Bệnh viện Wishaw cấp cứu nhưng không qua khỏi. Các bác sĩ cho rằng anh bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ.

Naoki Matsuda (1977 -  2011, 34 tuổi)

Sáng 1/8/2011, trong khi tập luyện cùng các đồng đội trong CLB Matsumoto Yamaga, Matsuda bất ngờ gục ngã vì một cơn đau tim. Ngay lập tức, anh được ban lãnh đạo đội bóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tình hình sức khỏe của cầu thủ 34 tuổi rất nguy kịch, các bác sĩ phải dùng tới máy thở để duy trì sự sống cho Naoki Matsuda. Tuy nhiên, sau 2 ngày vật lộn, cựu tuyển thủ Nhật đã không thể qua khỏi. Những người yêu mến môn thể thao vua trên thế giới, đặc biệt là ở đất nước Mặt trời mọc đều tiếc thương cho một tài năng như Naoki Matsuda.

Và đặc biệt mới đây nhất, sự việc cầu thủ Fabrice Muamba của CLB Bolton đổ gục trên sân cỏ bóng đá Anh (báo SK&ĐS số 51, ngày 29/3/2012 đã đăng tải) đã cảnh báo một nguy cơ lớn cho giới vận động viên chơi thể thao khi khá nhiều những cái chết thương tâm của các cầu thủ trong thời gian qua. Môn thể thao vua bây giờ đã khác rất nhiều so với thời trước. Áp lực khủng khiếp trong bóng đá hiện đại đã tạo ra những tấn bi kịch, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Trước đây, bóng đá được coi là một trò chơi đúng nghĩa. Chơi để thoải mái về tinh thần, khỏe mạnh về thể chất. Nhưng theo sự phát triển của xã hội, bóng đá cũng bắt đầu biến đổi, dần đi xa bản chất nguyên thủy.
 
Giờ đây, bóng đá đang là một ngành kinh doanh tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Các trận đấu diễn ra với mật độ ngày một dày đặc hơn, bất kể mùa đông hay mùa hè. Chính điều đó đã tạo ra áp lực quá lớn lên giới cầu thủ, khối lượng vận động dường như đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể họ, vốn không thật sự hoàn hảo ở một vài điểm. Đôi chân di chuyển liên tục buộc trái tim phải đập nhanh và mạnh hơn để kịp cung cấp máu đến các bộ phận trên cơ thể. Khi trái tim bị quá tải, đột quỵ là điều khó tránh khỏi. Những khiếm khuyết ấy, hoặc không thể phát hiện qua các cuộc kiểm tra sức khỏe được tiến hành rất cẩn thận, hoặc cố tình bị bỏ qua vì một lý do nào đó, để rồi bi kịch xảy ra. Không chỉ mệt mỏi về thể xác, bóng đá chuyên nghiệp còn tạo ra sự quá tải về tinh thần.

 Thành Trung


Ý kiến của bạn