Cán bộ xã gùi mì vượt lũ, lấy thân mình làm 'phao cứu sinh' cho dân bản
SKĐS - Khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, có những con người bình dị, lấy thân mình làm cầu nối, dùng ý chí và lòng quả cảm để giành giật lại sự sống từ tay tử thần. Họ không phải những người hùng, họ là những cán bộ xã bình thường nhưng mang trái tim phi thường.
Trước sự nguy hiểm của bà con trong lũ dữ, họ quyết định mở đường, gùi lên mình từng gói mì, chai nước về cho dân bản đang bị cô lập nhiều ngày. Bất kể hiểm nguy rình rập, những cán bộ xã quấn dây thừng quanh ngực, gieo mình vào nước lũ để kéo từng sinh mạng thoát khỏi ngôi nhà sắp bị nhấn chìm.
Nước lũ bất ngờ kéo về khiến xã Nhôn Mai (Nghệ An) thành một "ốc đảo" trong nhiều ngày. Toàn bộ 21 bản làng với hơn 1.400 hộ dân bỗng chốc chơi vơi giữa mênh mông nước lũ, bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Quốc lộ 16 độc đạo, vốn là tuyến huyết mạch nối Nhôn Mai với miền xuôi bị cắt đứt nham nhở, nhiều đoạn bị cả mảng núi sạt lở vùi lấp.
Xã Nhôn Mai (Nghệ An) trở thành một "ốc đảo" đúng nghĩa, bị con nước hung hãn "khoá chặt" tứ bề suốt hơn 4 ngày trời.
Người dân không còn cách nào xoay trở ngoài việc ngóng chờ một phép màu, một sự giải cứu. Nhưng cấp bách hơn cả là cơn đói đang dày vò từng ngày. Nhà của ông Vi Văn Tình phải ở nhờ họ hàng, cả gia đình quây quần bên bếp lửa tạm, mỗi ngày chỉ dám nấu một nồi cháo loãng để chia nhau cầm hơi.
"Người lớn chúng tôi nhịn được, chứ nhìn mấy đứa nhỏ khóc ngằn ngặt vì đói mà ruột gan tôi như có ai cào xé", ông Tình nghẹn ngào kể lại. Ở bản Phá Mựt, dân làng phải chia nhau vào những cánh rừng xa hơn, bới từng củ mài, đào từng bụi măng để sống qua ngày.
Ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai đau đáu suy nghĩ làm sao đưa lương thực, thực phẩm nhanh nhất về với người dân đang bị chia cắt.
"Đó là những giờ phút sinh tử của đồng bào vùng sâu, vùng xa khi gặp hoạn nạn. Trong giờ phút sinh tử ấy, cán bộ xã không thể khoanh tay ngồi nhìn dân bản bất lực. Phải có cách xử lý tích cực, hiệu quả. Phải làm gương để vực dậy tinh thần cho người dân", ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai chia sẻ.
Tổ công tác đặc biệt của xã Nhôn Mai lập vội quyết định lên đường. Ngày 26/7, tổ công tác do ông Nguyên và ông Lữ Xuân Hà - Phó Bí thư Đảng ủy xã và một số cán bộ nòng cốt băng rừng, vượt suối, mở một lối đi sang xã Mỹ Lý, nơi duy nhất có thể tiếp cận hàng cứu trợ.


Ông Nguyên cùng một số cán bộ nòng cốt xã băng rừng mở hướng sang xã Mỹ Lý và bữa cơm vội bên lán dựng tạm.
Chặng đường rừng hơn 20 km từ Nhôn Mai sang Mỹ Lý trong bối cảnh lũ lụt bốn bề là một thách thức không tưởng. Có những lúc, cả tổ công tác phải dầm mình trong bùn lầy. Có những đoạn, họ phải dùng dao phát cây, xẻ rừng để tạo một lối đi mới. Thậm chí có lúc, họ phải dùng một chiếc thuyền nhỏ liều mình đi dọc sông Nậm Nơn đang cuồn cuộn sóng dữ.
Gian nan nhất là khi những quả núi sạt lở chắn ngang đường, họ phải nghỉ lấy sức rồi cùng nhau khiêng từng chiếc xe máy qua khe núi để đi tiếp.
Trong hành trình ấy, có những cán bộ đang đi thì nhận được tin nhà mình cũng bị nước lũ dâng lên ngập đến tận nóc. Nhưng không một ai nỡ bỏ cuộc, không một ai quay về lo cho riêng mình. Bởi họ biết, phía trước là sự mong ngóng của người dân đang chống chọi với với nước lũ giữa muôn vàn khó khăn.
"Phải mang bằng được gói mì, chai nước về tận tay bà con. Cứ nghĩ đến bà con đang đói, khát và rét là trong người tự dưng lại có thêm sức mạnh để đi", ông Nguyên nói.


Một chốt dã chiến được dựng lên bên bờ sông Nậm Nơn, thuộc địa bàn xã Mỹ Lý. Từ đây, từng kiện hàng cứu trợ lần lượt lực lượng cứu hộ di chuyển về các bản.
Không phụ lòng tổ công tác, một chốt dã chiến được dựng lên bên bờ sông Nậm Nơn, thuộc địa bàn xã Mỹ Lý. Sáng 27/7, từng kiện hàng cứu trợ lần lượt lực lượng cứu hộ di chuyển về các bản Mai Sơn, Mường Mai. Từ đây, những gói mì tôm, lương khô, chai nước lọc, viên thuốc chữa bệnh, quần áo cũ... được phân phối cho 21 bản, trong đó có 66 gia đình bị mất nhà. Hơn 200 hộ phải sơ tán cũng kịp thời được sẻ chia.
Đêm 22/7, mưa trút ầm ầm, lũ từ thượng nguồn sông Nậm Mộ đổ về dồn dập. Chỉ trong tích tắc, cơn lũ nhấn chìm trung tâm xã vùng biên trong biển nước. Khoảng 21h, khi anh Vi Văn Hiếu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Xén đang cùng đồng đội di dời tài sản cho người dân, một tin khẩn cấp dội về qua điện thoại: "Báo cáo, Khối 5 có một gia đình đang mắc kẹt trong ngôi nhà ngập nặng. Nước sông Nậm Mộ đang lên rất nhanh".
Mặc cho mưa lũ tứ phía, anh Hiếu cùng đội cứu hộ lao đi trong màn đêm. Dưới ánh đèn pin lia qua mặt sông hung dữ, một ngôi nhà chỉ cách bờ chừng 10 m đang chìm dần, trên đó là 5 người đang kêu cứu trong tuyệt vọng. Dòng nước chảy xiết cuồn cuộn, không một phương tiện nào có thể tiếp cận.
Anh Vi Văn Hiếu ngồi băng lại vết thương bị vật nhọn cứa vào trong quá trình cứu 5 người dân. Ảnh: CTV
"Nhìn thấy cảnh nước lũ sắp "nuốt chửng" 5 người dân, mọi người căng mình nghĩ cách phải làm sao để cứu người dân", anh Vi Văn Hiếu kể.
Nhưng cứu bằng cách nào? Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một quyết định táo bạo đến mức khiến những người đồng đội đứng trên bờ phải sửng sốt được anh Hiếu đưa ra.
Anh yêu cầu mọi người nối các đoạn dây thừng, cáp điện thoại lại, buộc chặt vào áo phao. Một đầu dây do đồng đội trên bờ giữ chặt, đầu còn lại, anh Hiếu quấn nhiều vòng quanh người mình rồi không chút do dự lao thẳng xuống dòng nước lũ lạnh buốt.
Bằng kỹ năng bơi lội của một "con nhà lính", anh Hiếu nhanh chóng tiếp cận được ngôi nhà đang chìm dần rồi trao áo phao, trấn an người dân.
Trong vài phút, từng người được buộc chặt dây thừng. Hơn 30 phút vật lộn không ngừng nghỉ, cả 5 người dân được đưa vào bờ an toàn trong sự vỡ òa của mọi người.
Anh Vi Văn Hiếu trao quà cứu trợ cho bà con xã Mường Xén.
Chị Bùi Thị Quế (52 tuổi), một trong 5 nạn nhân được cứu sống vẫn chưa hết khiếp sợ. Chị cho biết, 5 người được cứu sống, gồm chị là chủ nhà; Nguyễn Lâm An (con trai 27 tuổi); Vi Thị Linh, con dâu; Vi Văn An (anh trai Linh) và Vi Văn Thương (cháu).
"Chúng tôi sợ hãi đến run lên bần bật. Nhà cửa, tài sản trôi hết nhưng may mắn vẫn giữ được mạng sống. Chúng tôi mang ơn anh Hiếu và các anh trong đội cứu hộ", chị Quế xúc động kể lại.
(Còn nữa...)
Bài cuối: Trong suốt những ngày tác nghiệp giữa tâm lũ, có một câu chuyện khiến chúng tôi không thể cầm được nước mắt. Đó là chuyện về một cặp vợ chồng bác sĩ, giữa đêm lũ đang tràn về, vẫn hồi hộp đỡ đẻ thành công cho một sản phụ người dân tộc Thái chuyển dạ đột ngột. Khi người mẹ trẻ nở nụ cười hạnh phúc đón đứa con thơ, hai vợ chồng bác sĩ mới vội vã quay về nhà mình. Nhưng khi về đến nơi, ngôi nhà của họ đã bị lũ cuốn trôi đi mất. Giữa mênh mông nước, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau đứng khóc….