11 gương mặt nổi bật, trận kịch chiến Chelsea - Liverpool, sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Pepe Reina hay siêu phẩm để đời của Cristiano Ronaldo... đều có thể xem như gia vị tạo cảm giác đặc biệt cho bữa tiệc Champions League giữa tuần qua.
![]() |
Đội hình tiêu biểu tứ kết lượt về, do hãng thông tấn Sky bình chọn. MU đóng góp bốn cái tên gồm Van der Sar, Ferdinand, Giggs và Cristiano Ronaldo. Chelsea có hai gương mặt là Lampard và Drogba, tương tự như Arsenal với Toure và Walcott. Porto, Barca và Bayner Munich mỗi đội góp một đại diện tuần tự là Alves, Iniesta và Ribery. |
Trận đấu hay nhất: Chelsea 4-4 Liverpool
Đa phần giới chuyên môn đều không khó để đi đến thống nhất rằng, cuộc nội chiến giữa hai đại gia của Anh tại Stamford Bridge giữa tuần qua là một trong những trận đấu hay nhất lịch sử Champions League.
Liverpool cho thấy bản lĩnh đáng nể phục khi có lúc dẫn trước đội chủ nhà 2-0 và 4-3, bất chấp khó khăn vì thiếu vắng Steven Gerrard hay sức ép nặng nề từ trận thua 1-3 ở lượt đi. Chelsea trong khi đó cũng phần nào khẳng định được tham vọng và sức sống mãnh liệt khi bình tĩnh tháo gỡ các nút rối để kiếm kết quả có lợi sau cùng.
Cầu thủ xuất sắc: Cristiano Ronaldo
![]() Cú ra chân tạo nên kỳ tích của Ronaldo. (Ảnh: Uefa). |
Sau khi bị HLV Alex Ferguson đặt dấu hỏi về thái độ thi đấu thời gian gần đây, Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2008 lập tức trả lời bằng việc để lại dấu ấn lớn. Pha làm bàn của anh ngay phút thứ sáu trên sân của Porto không chỉ đẹp, mà còn có ý nghĩa quyết định trong việc giúp MU giành quyền vào chơi bán kết.
Cú sút chuẩn xác từ khoảng gần 40 mét đó của Ronaldo cũng được bầu chọn là "Bàn thắng đẹp nhất" tại tứ kết lượt về mùa này.
Đường chuyền đẹp nhất: Cesc Fabregas
Sự trở lại của thủ quân người Tây Ban Nha quả đúng là đã mang đến cho Arsenal bộ mặt khác hẳn, biểu hiện cụ thể là chuỗi trận thắng như chẻ tre thời gian qua.
![]() |
Fabregas (giữa) cùng đồng đội làm nên chiến thắng vang dội 3-0 trước Villarreal, bằng lối đá đầy khoa học và đẹp mắt. |
Ở trận gặp Villarreal, Fabregas tiếp tục phát huy tốt vai trò đầu tàu khi kiến tạo cho Theo Walcott ghi bàn mở tỷ số đầy ý nghĩa giải tỏa, ngay khoảng đầu trận. Đó là tình huống thể hiện sự nhạy bén và tinh quái đặc biệt của Fabregas khi anh gạt bóng nhanh ra sau lưng mà không cần nhiều quan sát, vừa đủ loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách lại vẫn khớp nhịp băng xuống của Walcott.
Sai lầm ngớ ngẩn nhất: Pepe Reina
Không ai phủ nhận được vai trò của Reina trong thành công của Liverpool những năm qua, nhưng anh quả là đã mắc sai sót kinh khủng - phần nào khiến đội nhà bị hất khỏi tứ kết Champions League mùa này.