Trước và sau Tết Nguyên đán, đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) lại tấp nập khách hành hương đi “trả nợ” và “xin lộc”. Lễ hội sẽ thật sự thiêng liêng và vui vẻ nếu như không có những cảnh người ăn xin nằm lê la dưới đất, bế theo trẻ con nhếch nhác cả đoạn đường dài, nạn khấn thuê, đeo bám, “xin đểu” ở lò đốt vàng mã vẫn cứ tái diễn năm này qua năm khác. Phải công nhận, Ban Tổ chức đã có nhiều nỗ lực trong việc xử lý những vấn nạn này, tuy nhiên, nó vẫn tồn tại như thách thức và khiến khách hành hương hết sức khó chịu. Trong ảnh là những tốp thanh niên to khỏe, mặt mũi bặm trợn chỉ làm mỗi một việc đứng gần lò hóa vàng “ném” hộ vàng mã vào rồi nì nèo xin tiền khách, làm nhiều người vừa sợ vừa khó chịu.
Ảnh và bình: Xuân Hợp