Những cái bắt tay trong âm nhạc

Văn hóa – Giải trí
Có thể nói, khán giả Việt đã từng chứng kiến những cái bắt tay từ dễ hiểu đến “khó hiểu” trong âm nhạc.

Có thể nói, khán giả Việt đã từng chứng kiến những cái bắt tay từ dễ hiểu đến “khó hiểu” trong âm nhạc. Nếu như Linh - Lam - Nhung hay Thanh Lam - Tùng Dương là sự kết hợp không chê vào đâu được thì ngược lại, Mỹ Linh - Uyên Linh và đặc biệt là Thanh Lam - Đàm Vĩnh Hưng lại làm khán giả ngán ngẩm.

Những cái bắt tay trong âm nhạc giữa các ca sĩ nổi tiếng không còn xa lạ đối với khán giả. Trước đây, bộ ba diva nhạc Việt gồm Thanh Lam, Hồng Nhung và Mỹ Linh đã trở thành thương hiệu nhờ những dự án “đỉnh” của họ trong âm nhạc, dù mỗi người mang một phong cách khác nhau nhưng họ có chung niềm đam mê và tìm thấy ở nhau con đường phát triển âm nhạc gần như tương đồng: cùng hướng tới đẳng cấp. Họ không chỉ tìm thấy nhau trong âm nhạc mà còn là những người bạn vô cùng thân thiết ngoài đời. Chẳng thế mà cách đây gần 2 năm, họ đã làm khán giả xúc động bởi một ý tưởng vô cùng thú vị: lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần duy nhất mà cả 3 diva nhạc Việt chịu ra vỉa hè hát miễn phí cho các buổi hòa nhạc đường phố diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện này không chỉ làm giới yêu nhạc thích thú mà còn nhận được nhiều điểm cộng từ phía báo giới. Bộ ba Linh - Lam - Nhung một lần nữa cho khán giả thấy, nhạc đẳng cấp không phải là điều gì đó quá xa vời, nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, miễn sao có những đôi tai biết thưởng thức.
Những cái bắt tay trong âm nhạc 1
 "Cặp đôi" Trần Thu Hà và Uyên Linh đang được công chúng đón đợi.

Chọn bạn mà hát

Câu chuyện tình bạn đẹp của bộ 3 diva cũng tạo nhiều cảm hứng cho những sự kết hợp trong âm nhạc khác về sau này. Đối với các ca sĩ hát solo, dù tài năng và đẳng cấp đến đâu thì hình ảnh của họ cũng sẽ trở nên nhàm trong mắt khán giả, điều này rất khó tránh. Vì vậy, việc tìm kiếm một đối tác phù hợp trong âm nhạc là rất cần thiết, thậm chí, nếu đó là một sự kết hợp “khập khiễng” thì cũng góp phần tạo nên những hiệu ứng nhất định. Ví như sự kết hợp giữa ca sĩ đàn chị Thanh Lam với đàn em Tùng Dương. Mặc dù xét về tuổi đời lẫn tuổi nghề thì Thanh Lam và Tùng Dương chênh nhau khá nhiều nhưng hiện tại, họ là hai cái tên phong cách nhất của làng nhạc đương đại. Khi nói về Thanh lam, Tùng Dương đã phải thốt lên: “Chị Lam rất đẹp nhưng không chỉ có nhan sắc thôi đâu, chị còn có một trí thông minh, một tài năng tuyệt vời...”. Giới chuyên môn cho rằng, khi hai cái tên cùng được xướng lên cũng là lúc nhạc Việt mở ra thêm một phong cách mới. Bởi vậy, không có gì lạ khi trong một sự kiện Gala âm nhạc cách đây không lâu, Thanh Lam - Tùng Dương chính là cặp song ca được mong đợi nhất. Nhận được hiệu ứng tốt từ khán giả, chắc chắn trong tương lai, cặp song ca này sẽ còn mang đến nhiều sự kết hợp tuyệt vời.

Chỉ vì “phô” và “vênh”...

Có thể nói, khán giả Việt đã từng chứng kiến những cái bắt tay từ dễ hiểu đến khó hiểu trong âm nhạc. Họ đều là những tên tuổi lớn hoặc đã tạo dựng được chỗ đứng vững vàng trên thị trường nhạc Việt nhưng trên thực tế, không phải màn “song kiếm” nào cũng thành công, ngược lại, độ “vênh” giữa họ đã để lại quá nhiều vết thương cho cả hai phía.

Nhắc đến “cặp đôi” Mỹ Linh - Uyên Linh, khán giả có lẽ vẫn nhớ màn song ca của họ trong đêm trao giải Vietnam Idol cách đây vài năm. Khi song ca cùng đàn em ca khúc I believe i can fly, nữ ca sĩ tiền bối đã quá phô diễn giọng hát, khiến tiết mục chung của họ không đạt được hiệu quả. Tất nhiên, người trong cuộc không có bất kỳ nhận xét nào nhưng báo chí và khán giả đều có chung cảm nhận này, vì họ ở thế trung lập nên khó mà nói rằng báo chí và khán giả đã làm to chuyện. Kết quả là mỗi khi nhắc đến chủ đề song ca với ca sĩ tiền bối, Uyên Linh có vẻ rất ái ngại và chỉ “nói khéo” rằng, việc song ca với ca sĩ đàn chị là cơ hội tốt, không chỉ là để thể hiện giọng hát của mình, mà còn là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng khi báo chí thẳng thắn đề cập đến vấn đề song ca với Mỹ Linh thì cô ca sĩ trẻ chỉ biết nửa đùa nửa thật: “Lúc đầu chúng tôi có dự định sẽ cùng hát với nhau một bài trong một sự kiện âm nhạc. Nhưng sau khi tập thì quyết định sẽ không bao giờ hát với nhau nữa vì sợ khán giả và báo chí không thích...”.

Nếu như có một cuộc bình chọn mang tên “Sự kết hợp khập khiễng nhất trong âm nhạc” thì có lẽ “cặp đôi” Thanh Lam - Đàm Vĩnh Hưng sẽ giành được nhiều “bình chọn” hơn cả. Câu chuyện về mối quan hệ trong âm nhạc giữa họ đã từng ngốn không ít giấy mực của báo chí. Lần đầu tiên Thanh Lam hát giọng miền Nam trong ca khúc Ngựa ô thương nhớ, lần đầu tiên Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng thực hiện chung một sản phẩm âm nhạc và cũng là lần đầu tiên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở thành nhà sản xuất cho Thanh Lam... Khi nói về thử nghiệm hát bằng giọng miền Nam của Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng dành cho nữ ca sĩ tiền bối lời khen có cánh: “Tôi nghĩ một sản phẩm âm nhạc khi ra đời đều đã được tinh lọc kỹ càng. Bản thân tôi cũng phải thừa nhận Lam hát giọng Nam chưa “chín” lắm, nhưng điều đó lại trở thành ưu điểm của chị ấy”.

Nhưng không lâu sau đó, độ “vênh” trong âm nhạc giữa hai phong cách này đã gây ra mâu thuẫn sâu sắc, khán giả sẽ không bao giờ thấy Thanh Lam - Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên cùng một sân khấu nữa. Rõ ràng, một người suốt đời coi trọng yếu tố đẳng cấp trong âm nhạc khó mà cùng chung bầu trời với một người luôn chạy theo thị hiếu. “Cặp đôi” Thanh Lam - Đàm Vĩnh Hưng đổ vỡ cũng là điều dễ hiểu.

Để tìm thấy đối tác phù hợp trong âm nhạc không phải điều dễ dàng, nhất là khi đã tìm thấy nhau rồi nhưng chỉ vì cái tôi cá nhân nên họ đã nhanh chóng “đường ai nấy đi” để lại sự tiếc nuối trong lòng khán giả. Giá như giữa Mỹ Linh - Uyên Linh không có sự “phô diễn” thì hẳn là nhạc Việt đã có thêm một cặp chị em tuyệt vời, giá như Thanh Lam - Đàm Vĩnh Hưng không vì cái tôi quá lớn mà “chê” đối phương thì có lẽ đã không xảy ra những màn tranh cãi nực cười trong showbiz...             

Hưng Vũ


Ý kiến của bạn