Ngày 2/7, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề "Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu qua các ca khúc đi cùng năm tháng" và tổng kết, trao giải Hội thi viết bài cảm nhận trực tuyến "50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu".
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), góp phần ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa cùng những thành tựu nổi bật của TPHCM sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.
Theo Ban tổ chức, hội thi đã thu hút nhiều bài viết chân thực, giàu cảm xúc, ghi lại những ký ức, dấu ấn về thành phố, những đổi thay trong đời sống kinh tế - xã hội cũng như hình ảnh những tập thể, cá nhân đang góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Qua đó, tình yêu đối với Thành phố mang tên Bác tiếp tục được lan tỏa bằng những câu chuyện gần gũi, bình dị nhưng giàu ý nghĩa.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu. Ảnh: M.Dung.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 26 giải thưởng cho các tác giả có bài viết xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.
Điểm nhấn của chương trình là buổi nói chuyện chuyên đề với phần chia sẻ của nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TPHCM. Thông qua những ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ, nhạc sĩ gợi mở câu chuyện về tình cảm thiêng liêng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chặng đường phát triển của Thành phố mang tên Người.
Những giai điệu quen thuộc không chỉ gợi nhớ ký ức về một thời hào hùng mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tri ân đối với các thế hệ đi trước và bồi đắp niềm tự hào về TPHCM hôm nay - một đô thị năng động, sáng tạo, không ngừng vươn lên.
Thông qua các hoạt động, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ hội viên phụ nữ và người dân chung tay xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống của Thành phố mang tên Bác.