Tôi là những bông tuyết, nguyên nhân khiến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bị phạt 50 USD vì... quên dọn tuyết trước nhà. Chính quyền thành phố Boston hôm 29/1 vừa gửi giấy yêu cầu ông John Kerry nộp phạt vì không chịu dọn chúng tôi trước nhà riêng tại đồi Beacon. Người phát ngôn của ông Kerry nói với tờ Boston Globe rằng, ông sẽ lập tức thanh toán khoản phạt nói trên.
Một cơn bão tuyết tuần qua đã khiến Boston chìm trong lớp tuyết dày. Thị trưởng thành phố này đã cảnh cáo sẽ phạt tiền bất cứ ai không dọn tuyết phủ trên lề đường trước nhà mình.
Tôi chỉ thấy hơi băn khoăn là có nhẽ nào ông thị trưởng không biết ông chủ của tôi là Ngoại trưởng Mỹ, bận trăm công ngàn việc. Vào thời điểm không dọn được tuyết, ông Kerry đã dự tang lễ của vua Abdullah tại Ả rập Saudi với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng, ở Mỹ, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy mà tôi, một bông tuyết dẫu sa trước nhà ngoại trưởng cũng bình đẳng như bông tuyết rơi trước cửa nhà người bảo vệ. Và điều làm tôi tự hào là ông chủ của tôi, ngay lập tức tuân thủ luật pháp, chứ không ỷ thế vai to vế lớn, không lấy cớ bận rộn việc nước để bao biện cho hành động của mình. Vậy thì cớ gì mà tôi huênh hoang khi bản thân chỉ là một bông tuyết trước cửa nhà ngoại trưởng, dẫu là Ngoại trưởng Mỹ.
Bông Tuyết