(SKDS) - Bệnh ung thư gần như đã ghé thăm hầu hết các hộ gia đình tại ngôi làng Wewelsfleth, một ngôi làng với 1.500 dân nằm ở Tây Bắc nước Ðức, gần kề cửa sông Elbe. Các cư dân nơi đây cảm thấy rất hoang mang khi họ bị căn bệnh quái ác đeo bám.
Một tấm bản đồ đang nằm trên bàn, nó mô tả về ngôi làng Wilstermarsch. Ngôi làng này nằm trên một địa hình hoàn toàn bằng phẳng với đất đai khô hạn, cằn cỗi, ở phía bờ Bắc của con sông Elbe, thuộc Tây Bắc nước Đức. Quy mô màu sắc trên tấm bản đồ dao động từ màu xám đen đến màu đỏ sậm. Màu xám có nghĩa rằng mọi thứ đều ổn, trong khi màu đỏ có nghĩa là sức khỏe cộng đồng đang gặp vấn đề xấu. Riêng một khu vực khá lớn được hiển thị màu cam ở cực Đông của thành phố Wilstermarsch là ngôi làng Wewelsfleth. Tấm bản đồ này minh họa tỷ lệ người dân mắc bệnh ung thư trong vùng. Người dân sống tại làng Wewelsfleth chiếm khoảng 50% số lượng người mắc bệnh ung thư, nhiều hơn tất cả người dân sinh sống tại các cộng đồng khác thuộc bang Schleswig-Holstein (miền Bắc nước Đức).
Ngôi làng Wewelsfleth ở Tây Bắc nước Đức - nơi có nhiều người chết vì căn bệnh ung thư. |
Tìm kiếm nguyên nhân
Wewelsfleth là một ngôi làng với dân số khoảng 1.500 người. Làng khá nổi tiếng kể từ thời kỳ nhà văn Đức Günter Grass đã từng sống và viết tại đây trong suốt nhiều năm. Thị trưởng làng Wewelsfleth là ông Ingo Karstens. Từ năm 1967, Ingo Karstens đã chuyển đến làm việc tại làng Wewelsfleth. Cách đây một thập niên, vợ của Ingo đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi khi bà mới 61 tuổi. Kể từ đó, Thị trưởng Ingo Karstens mới biết rằng cư dân làng Wewelsfleth hầu hết đều chết vì bệnh ung thư khi còn rất trẻ. Ingo đã đệ trình sự việc lên chính quyền bang nhằm chờ đợi một câu trả lời.
Sau một thời gian, nguyên nhân hình thành nên căn bệnh cũng được lờ mờ nhận dạng. 3 nhà máy điện hạt nhân nằm lân cận làng Wewelsfleth. Một nhà máy điện hạt nhân nằm trong cộng đồng dân cư Brokdorf, cách làng Wewelsfleth khoảng 4km về phía Tây, mặt xoay thẳng ra hướng gió thổi. Nhà máy điện hạt nhân Brunsbüttel nằm trên bờ sông Elbe, cách hạ lưu sông chỉ vài kilômét. Nhà máy thứ ba nằm ở Stade, bờ kia của sông Elbe. Có một nghi ngờ rằng 3 nhà máy điện hạt nhân này chính là nguyên nhân gây ra tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao trong vùng.
Một cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Lübeck gần đó đã tìm thấy những bất thường có liên quan đến một số yếu tố bao gồm độ tuổi và sự phân phối giới. Cuộc nghiên cứu đã trích dẫn các trường hợp ung thư thực quản, dạ dày, phổi và một vài dạng ung thư khác ở làng Wewelsfleth. Các chuyên gia đã kiểm tra các nguyên nhân nhưng có cơ sở để quy kết.
Tại sao chỉ có chúng tôi mới bệnh?
Thị trưởng Ingo Karstens mở cánh cửa dẫn ra một ban công nhỏ và đi ra bên ngoài. Cửa sổ văn phòng làm việc của ông hướng ra một đồng cỏ xanh, xa hơn đó là những tòa tháp mát mẻ của Brokdorf. Sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vào tháng 3/2011, Chính phủ Đức đã quyết định xóa bỏ tất cả các hoạt động sản xuất năng lượng hạt nhân bởi vì không ai dám quả quyết rằng điện hạt nhân không gây nguy hiểm đối với sức khỏe con người.
Hiện thời, Thị trưởng Ingo Karstens đang đề ra 2 câu hỏi lớn: Làm thế nào một chính trị gia có thể cáng đáng sự không chắc chắn của Chính phủ về điện hạt nhân? Và làm thế nào người ta có thể chịu đựng cho sự không chắc chắn của Chính phủ? Thật vậy, hầu như tại mỗi ngôi nhà tại làng Wewelsfleth, nơi Thị trưởng Ingo Karstens ghé thăm, đều nghe người dân đang ca thán, đại loại như: “Tại sao chúng tôi lại bị bệnh?”.
Và những bất lực
Cách đây vài ngày, Thị trưởng Ingo Karstens và một số dân làng đến Kiel, thủ phủ của bang Schleswig-Holstein để cung cấp một đơn thỉnh nguyện. Họ đã có được một cuộc hẹn với Bộ Y tế Đức. Nhưng sau đó, các quan chức y tế lại im lặng. Thị trưởng Ingo Karstens và các hàng xóm của ông muốn tiến hành một cuộc nghiên cứu khác, tập trung đặc biệt vào làng Wewelsfleth. Nhưng các chuyên gia nói rằng, con số 142 trường hợp ung thư (từ năm 1998 - 2008) là không đủ để làm cho các kết quả của một cuộc nghiên cứu mang ý nghĩa thống kê.
Nói cách khác, người làng Wewelsfleth sẽ quen dần với ý kiến cho rằng một tỷ lệ cao mắc bệnh cũng chỉ có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sau khi người vợ tạ thế, Ingo Karstens quyết định ở lại làng Wewelsfleth. Vài năm sau đó, ông lấy một người phụ nữ khác. Và đầu tháng 12/2009, người vợ mới của Ingo cũng được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư.
NGUYỄN THANH HẢI (Theo Der Spiegel.de)