Sau khi báo SK&ĐS đăng bài Mạo danh bác sĩ bán “thuốc tiên”, chúng tôi đã trở lại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội để làm việc với trạm y tế xã nhằm tìm hiểu việc quản lý hành nghề y dược tư nhân của chính quyền địa phương trên địa bàn. Nhưng trong quá trình này, chúng tôi gặp nhiều chuyện bất ngờ...
Bất ngờ thứ nhất: Không hợp tác, không tỏ thái độ?!
Sau đúng một buổi sáng phải chờ đợi Trưởng trạm y tế xã Vạn Phúc bận đi họp, chúng tôi được Trưởng trạm y tế xã tiếp vào cuối buổi sáng trong vòng chưa đầy 10 phút. Sau khi được đề nghị kiểm tra giấy giới thiệu và thẻ nhà báo, BS. Chử Bá Hiến - Trưởng trạm y tế xã tiếp phóng viên với thái độ miễn cưỡng. Khi chúng tôi trao đổi về việc quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn như thế nào, để xảy ra việc cơ sở khám chữa bệnh không phép và bán thuốc “Lục vị thần tiên” cho người dân? BS. Chử Bá Hiến cho biết, qua kiểm tra chấp hành việc hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thì không phát hiện được cơ sở của anh Lã Quyết Thắng khám chữa bệnh và bán thuốc. Nhưng khi nghe dư luận về việc nhà anh Thắng có tổ chức khám và bán thuốc, đoàn kiểm tra y tế xã hội của xã Vạn Phúc do Phó trưởng công an xã làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và có nhắc nhở gia đình. “Gia đình của anh Thắng có chị Yên (vợ anh Thắng) làm ở Bệnh viện Nông nghiệp nên chúng tôi không biết là anh Thắng khám hay chị Yên khám. Vì vậy, tổ công tác đã nhắc nhở gia đình phải chấp hành đúng quy định của pháp luật về khám chữa bệnh…”, ông Hiến nói. Tuy nhiên, khi phóng viên muốn được xem biên bản làm việc của tổ công tác thì ông Hiến nói nhân viên của ông đã về hết, không xem được!
![]() Thuốc “Thất vị thần tiên” không rõ xuất xứ tại Hải Dương được cho là có cùng nguồn gốc với thuốc “Lục vị thần tiên” ở Hà Nội. |
Đến đây, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Vì sao Trưởng trạm y tế xã Vạn Phúc lại có hành động kỳ quặc như vậy, liệu có gì khuất tất đằng sau?
Trái ngược với thái độ bất hợp tác với báo chí của ông Chử Bá Hiến, ông Đinh Ngọc Hồng - Phó phòng y tế huyện Thanh Trì trao đổi với phóng viên báo SK&ĐS: Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, Phòng y tế huyện Thanh Trì đã tiến hành kiểm tra cơ sở của anh Lã Quyết Thắng và đã yêu cầu gia đình anh Thắng ký bản cam kết không tái diễn tổ chức khám chữa bệnh và bán thuốc không phép.
Về vấn đề quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, ông Đinh Ngọc Hồng cho biết thêm, trên địa bàn huyện Thanh Trì trước đây có tồn tại một số người tổ chức khám chữa bệnh nhưng không xin phép cơ quan có thẩm quyền. Lý do, theo ông Hồng, là bởi một số người còn thiếu hiểu biết. Mặc dù chính quyền huyện thực thi quyết liệt nhưng không thể tránh khỏi tình trạng, sau khi cơ quan chức năng rút, lại tiếp tục hành nghề. Vì vậy, Phòng y tế huyện đã và sẽ phối hợp chặt chẽ với công an huyện và các trạm y tế xã trên địa bàn cương quyết không để tình trạng khám chữa bệnh không phép tồn tại.
Bất ngờ thứ hai: Thuốc “thần tiên” bay tới Hải Dương?
Trở lại với gói thuốc mang tên “Lục vị thần tiên”, chúng tôi có nghe thông tin bài thuốc xuất xứ tại huyện Kim Thành, Hải Dương của BS. Cao Xuân Lung, nguyên là cán bộ lãnh đạo của BV Nông nghiệp 1. Điều rất ngạc nhiên là tại đây cũng tái diễn tình trạng bán thuốc không nhãn mác, không rõ xuất xứ. Trong vai người bệnh, chúng tôi được một phụ nữ thăm khám và sau khi chi 75.000 đồng tiền mua thuốc, chúng tôi không chỉ có “Lục vị thần tiên” mà là “Thất vị thần tiên”, có đến 7 loại thuốc khác nhau thay vì 6 vị như gói thuốc “Lục vị thần tiên” mà tôi đã có trong tay, trong đó cũng có cả thuốc tây lẫn thuốc đông y hoàn viên và tất nhiên là tất cả đều không có dòng chữ nào ghi thành phần thuốc.
Tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tự - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lương, huyện Kim Thành cho biết, từ trước đến nay, xã chưa từng kiểm tra cơ sở của ông Lung nên cũng không biết họ hành nghề ra sao. “Chỉ biết trước đây, ông Lung mới về rất đông khách, nay thì khách vắng nhiều, chủ yếu là khách ở xa đến chứ dân trong làng ít khi mua thuốc của ông” - ông Tự chia sẻ.
Còn bà Lương Tuyết Hạnh - Trưởng phòng y tế huyện Kim Thành, Hải Dương bổ sung, trước đây, ông Lung có đăng ký hành nghề y tại nhà nhưng giấy phép hết hạn từ lâu, do tuổi cao sức yếu nên ông cũng không gia hạn giấy phép nữa. Nay nếu cơ sở đó vẫn hoạt động khám bệnh bán thuốc thì đương nhiên là hành nghề chui. Riêng về bài thuốc “Lục vị thần tiên”, bà Hạnh đã trao đổi với Hội Đông y của huyện và nhận được lời xác nhận là ông Lung chưa từng đăng ký bài thuốc đông y nào. Bà Hạnh chia sẻ thêm: “Ông Lung năm nay đã ngoài 80 tuổi, có thể người khác đã lợi dụng tên tuổi của ông để hành nghề”.
Nhóm PVĐT
