Nhóm lợi ích

Xã hội
Hai Phiếm chịu đọc báo và thấy những cụm từ mới mà thời ông không có bèn hỏi:

Hai Phiếm chịu đọc báo và thấy những cụm từ mới mà thời ông không có bèn hỏi:

- Trên báo hay có từ "nhóm lợi ích" là thế nào?

- Tôi cũng thuộc dạng người cũ kỹ rồi, làm sao biết được, hiểu được những từ ngữ mới xuất hiện. Nhưng cứ như câu chữ mà suy ra thì chắc "nhóm lợi ích" là... lợi ích của một nhóm!

- Thế thì có gì mà báo chí phải nói! Mỗi người, mỗi gia đình cũng đều phấn đấu đạt được những lợi ích là chuyện bình thường...

- Khi báo chí hay nói chắc là một vấn đề xã hội. Hay đây là chuyện lợi ích của một nhóm va chạm với lợi ích cộng đồng?

- Cũng có thể! Ví dụ như khách sạn xây trong công viên ở Hà Nội thì lợi quá cho chủ đầu tư nhưng thiệt cho cộng đồng. Rất may là chính quyền thành phố sáng suốt sau khi nghe dư luận đã kịp phanh lại.

- Xem ra khi dư luận lên tiếng thì cái đúng được giữ gìn và bảo vệ...

- Mấy năm trước, một doanh nghiệp được làm dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở đồi Vọng Cảnh (Thừa Thiên - Huế), HĐND tỉnh họp cũng phản đối nhưng đến lúc bỏ phiếu thì 95% đồng ý với dự án.

- Có sự tác động của nhóm lợi ích? Chà, "nhóm lợi ích" là ai mà ghê thế?

- Là doanh nghiệp! Nhưng trách gì họ. Làm ăn thấy chỗ nào có lãi nhiều thì nhảy vào cũng là thường tình dễ hiểu...

- Thế trách ai?

- Trách người... không nằm trong nhóm lợi ích!

- Như tôi với bác á?

- Vớ vẩn! Người không ở nhóm lợi ích nhưng đồng thuận với nhóm lợi ích để gây

thiệt hại cho cộng đồng, xâm hại lợi ích quốc gia...

- Không ở trong nhóm lợi ích nhưng cũng đầy lợi ích thì gay rồi! Làm sao có sự hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng nhỉ?

- Chắc chỉ có sự minh bạch và công khai, dân chủ hóa trong việc quyết định các chính sách lớn của tỉnh, thành phố và của đất nước. Khi dân toàn tỉnh, dân cả nước gồm những người hiểu biết tham gia bàn bạc thì hẳn sẽ giảm được thiệt hại...

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn