Cả nước hướng về Lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương. Khắp cả nước từ vùng cao đến đồng bằng, miền biển, bất luận giàu nghèo, sang hèn, những hoàn cảnh mỗi người khác nhau song điểm giống nhau nhất của hơn 80 triệu con dân nước Việt là đều mang dòng máu Lạc Hồng và chung ngày Giỗ tổ Vua Hùng. Trong những ngày này chúng ta càng nhớ đến lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
Nước có Quốc giỗ, nhà có giỗ ông bà, người thân, lễ gia tiên... Lớn hay nhỏ đều thể hiện truyền thống của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, biết ơn và phát huy di sản tiền nhân để lại. Rất mừng Lễ hội năm nay đã đi vào nền nếp.
Nhớ lại năm nào, đồ cúng tế Quốc Tổ vốn xuất phát từ sự thành tâm song lại mang bệnh thành tích, phô trương với những chiếc bánh chưng, bánh giầy to nhất, nặng nhất, dài nhất phải chở bằng ôtô và nhấc đặt bằng cần cẩu, ngược lại hẳn với những chiếc bánh truyền thống. Đáng buồn hơn là phô phang vậy, ngược truyền thống vậy nhưng lại làm điêu với bao nhiêu xốp, mút độn vào bên trong. Đem của dỏm đi cúng lễ dù là Quốc Tổ hay ông bà trong nhà mình là không thành tâm và không nên làm.
Lòng thành kính lớn nhất với ông cha là lo cho chính những người sống hôm nay thay vì mỗi tỉnh thi nhau xây một đền thờ vua Hùng. Lòng biết ơn nhớ về nguồn cội luôn nằm trong tim, trong ý nghĩ đâu phải chỉ nằm ở những công trình có tính hình thức. Ấy là chưa kể nhân chuyện tôn kính tổ tiên có thể có kẻ lợi dụng đục khoét từ những công trình. Bài học về xây tượng đài Điên Biên Phủ còn nguyên giá trị khi công trình tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống vì dân tộc đã bị rút ruột khiến bao kẻ phải ra tòa lĩnh án, trong đó có cả giáo sư, nghệ sĩ.
Nhớ về nguồn cội với ngày giỗ là điều mãi mãi phải làm để người hôm nay sống cho xứng đáng với công lao tiền nhân gây dựng và để lại. Nhưng mượn ngày giỗ để làm những điều ngoài mục đích "giỗ" lại là điều đáng buồn. Không ít người trước khi "hạ cánh an toàn" tranh thủ giỗ cha giỗ mẹ đằng mình và đằng vợ và sau khi hết giỗ ngồi kiểm phong bì để đánh giá "tình cảm, thái độ" của những người xung quanh.
Ngày giỗ trong gia đình để anh em, họ mạc có dịp gặp nhau, nhớ đến người đã mất chẳng ngoài mục đích để yêu thương gần gũi, thông cảm, giúp đỡ nhau nhiều hơn, để gia đình, dòng họ danh giá hơn. Những Lễ hội, ngày giỗ các danh nhân có công với nước hay giỗ Quốc Tổ cũng không ngoài mục đích này để dân cả nước kết thành một khối thành một sức mạnh chặn đứng bất cứ ý đồ xâm lược nào của ngoại bang và đưa dân tộc ra biển lớn trong hội nhập, bước lên tầm cao mới.
Trang nghiêm, thành kính trong lễ, lạc quan hào sảng trong hội với sự đúng mực không lãng phí phô phang hẳn là ý nguyện của mỗi người dân nước Việt, khi đất nước còn nghèo nhưng lòng tự hào dân tộc luôn giàu có ăm ắp. Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm nay đã làm được điều này.
LƯU THỦY