Nhớ những ngày trực COVID-19

04-06-2020 13:12 | Blog thầy thuốc

SKĐS - Ngày trực cuối cùng…

Ngồi gõ giấy ra viện cho 4 bệnh nhân mà thấy lạ lẫm. Hơn 1 tháng trực chiến với bệnh nhân COVID-19, giờ cả khoa chỉ còn 2 bệnh nhân chưa được ra viện vì chưa đủ ngày. Lần lượt bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện được rút dần để trở về với công việc bình thường trước ngày dịch COVID-19. Mấy bác sĩ trẻ mừng ra mặt vì được về với vợ con, sắp sinh nhật người yêu...

Chiều nay, tôi lên khu tập trung để dọn đồ chuẩn bị về nhà. Hành lang vắng hoe, không bóng người, không cả bật điện, bóng tối trùm khắp dãy hành lang rộng thênh thang. Căn phòng đã không còn ai ở lại. Tôi có chút hụt hẫng...

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tại khu cách ly dịch COVID-19.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tại khu cách ly dịch COVID-19.

Hơn 1 tháng ở đây, cùng vật lộn với bệnh nhân, đồng nghiệp chiến đấu với COVID-19 có nhiều kỷ niệm khó để quên được. Tôi nhớ lại bữa cơm chiều, ngồi ăn cơm với một chị điều dưỡng làm việc ở khu cách ly. Chị bảo, chị ở đây 2 tuần rồi, không về nhà. Tội cho lũ trẻ con... Gọi zalo nhìn thấy mấy đứa trẻ con khóc vì nhớ mẹ, mẹ cũng khóc theo. Cũng vì dịch, vì công việc và cũng vì để an toàn cho gia đình và người thân...

Hơn 1 tháng trời với bao ký ức khó quên khi thăm khám, chăm sóc bệnh nhân, nhớ những ánh mắt, nụ cười, lời chúc, lời động viên của chính đồng nghiệp, chính những bệnh nhân ở khu cách ly... Nhưng cũng lại thấy bùi ngùi vì sắp phải chia tay các đồng nghiệp cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc hơn 1 tháng nay.

Đại dịch COVID-19 kéo dài đến nay khiến nhiều nước trên thế giới phải vật lộn từng ngày, từng giờ với các bệnh nhân và vực nền kinh tế. Cảm thấy tôi may mắn khi vẫn còn khỏe mạnh. Vì rất nhiều người trên thế giới đang nhiễm bệnh và cần chăm sóc y tế. Đã có nhân viên y tế cũng đã nhiễm COVID-19 và tử vong. Ở thành phố Vũ Hán, có hơn 3.000 nhân viên y tế nhiễm COVID-19 và 13 bác sĩ đã không bao giờ còn có thể hít thở và nhìn được ánh mặt trời. Ở Indonesia, Malaysia, Pháp... cũng có những bác sĩ đã tử vong vì COVID-19 và hàng nghìn y, bác sĩ nhiễm COVID-19. Nước ta cũng đã có những đồng nghiệp nhiễm COVID-19...

Dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp. Nhưng tôi cũng như tất cả đồng nghiệp của tôi vẫn tin với sự đồng lòng và quyết tâm, mọi chuyện đều có thể vượt qua.

... Hôm nay, sếp đã gọi điện bảo: “Mai đi mổ nhé!”. Nghe vừa lạ lại vừa quen, có chút hồi hộp, nhớ nhung... Hơn 1 tháng chưa được cầm dao mổ rồi. Mình nhớ không gian, ánh đèn của phòng mổ...


BS. Đức Sơn
Ý kiến của bạn