Nhỏ như nắp cống!

20-10-2014 00:25 | Tin nóng y tế

Một vụ tai nạn chết người xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?

- Một vụ tai nạn chết người xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?

- Hỏi thế cũng hỏi. Kẻ gây ra tai nạn chứ còn ai vào đây nữa!

- Nhưng thủ phạm chỉ là cái nắp cống trên đường thì sao? Như vụ xe tải sụp nắp cống, một người chết oan ở TP. HCM í?

- Cụ thể là thế nào?

- Hôm 14/10, một xe tải chở đá lạnh lùi xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q. 1). Khi bánh xe lăn qua nắp cống hố ga thoát nước, nắp cống bị sụp xuống khiến chiếc xe tải lật nghiêng đè chết bà Đặng Thị Hồng (43 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh, TP.HCM) đang ngồi bán hàng cạnh đó thì tại tài xế hay tại nắp cống?

- Ờ ờ... Loại nắp cống không chịu lực đặt trên đường thì xe tải cán lên sẽ bị sụp là cái chắc! Phải hôm như triều cường ở TP.HCM hay mưa lớn gây ngập ở Hà nội, xe qua, cống hở có mà thành cái bẫy dưới làn nước của con sông trên phố càng không thể xác định rõ thủ phạm!

- Thủ phạm là trách nhiệm người đặt cống nhưng không lẽ là anh công nhân? Chủ trương đặt nắp cống không chịu lực lại là cơ quan, là tập thể...

- Khó nhỉ! Chả cứ cái nắp cống, cột điện rò rỉ hay cây gãy trúng đầu người đi đường cũng huề cả làng! Biết làm sao đây?

- Khi xã hội thiếu trách nhiệm cá nhân thì còn rất nhiều chuyện vô trách nhiệm xảy ra.

- Nhưng tập thể chịu trách nhiệm...

- Chưa thấy người đứng đầu “tập thể” nào bị quy án, ít ra bị cách chức vì những nguyên nhân “nắp cống” như trên!

- Được như thế thì làm gì còn những vụ tai nạn tương tự vụ nắp cống!   

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn