Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng, nếu chọn hai nhà thơ ông yêu thích nhất, ông sẽ chọn Hàn Mặc Tử và Hoàng Cầm. Đó là hai nhà thơ đi sâu nhất vào thế giới tâm linh. Tôn giáo của Hoàng Cầm là…văn hoá Kinh Bắc, sáng tác quan trọng nhất trong cả sự nghiệp, ông lấy tên Về Kinh Bắc.
Hoàng Cầm là người luôn tươi mới trong tinh thần của chữ. Thơ ông là thơ tân cổ điển, cách tân từ truyền thống nên có nhạc tính du dương, rất vào người đọc.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến bổ sung: Vì ông không cố tình cách tân nên thơ ông mới cách tân đến thế! Vì không cố tình hay nên mới hay đến thế!
Đạo diễn Anh Tú (người dựng kịch thơ Kiều Loan) tâm sự: Thông thường nghề chúng tôi rất sợ dựng kịch thơ, kịch và thơ vốn kỵ nhau, nếu được thơ hay thì lại yếu tính kịch, được kịch tính thì ngôn ngữ thơ lại xoàng. Thế mà ở Kiều Loan, thơ và kịch gắn liền nhau một cách xuất sắc. Tôi lạ nhất là lần gặp đầu tiên, thấy ông tóc bạc phơ, mắt sáng quắc như một ông tiên. Tôi chưa kịp nói đến ý định của mình, ông đã hỏi trước: “Cậu định dựng Kiều Loan phải không?”. Cái lạ nữa với tôi là ông bị đau, ngồi một chỗ đã nhiều năm mà vẫn tinh nhạy, hiểu biết, phản xạ nhanh mọi chuyện…
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha bùi ngùi: Trong không khí văn học cởi mở, nhiều kỷ niệm được nhắc lại như hôm nay, tôi cảm thấy không chỉ anh Hoàng Cầm mà các anh Văn Cao, Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán… cùng “về” đủ cả. Nguyễn Thuỵ Kha ôn lại lúc chưa dám làm quen với Hoàng Cầm, chỉ dám vào quán rượu của ông, ngồi uống và ngắm nhà thơ mình ngưỡng mộ… cho đến những kỷ niệm đưa Hoàng Cầm xuyên Việt, dừng lâu ở Quy Nhơn…
Khái quát Tuyển tập thơ Hoàng Cầm, Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam đã trân trọng giới thiệu:
“Mấy chục năm lận đận vì thơ, đến cuối đời mới được nhìn lại… gia tài thơ của Hoàng Cầm có lẽ là thứ tròn đầy duy nhất trong đời ông… Một điều đáng tiếc, cho đến ngày bất chợt về cõi ở tuổi ngót chín mươi, Hoàng Cầm vẫn chỉ xuất hiện trước người yêu thơ với những tập thơ nhỏ, riêng lẻ. Chưa từng có một ấn phẩm dày dặn nào quy tụ các tác phẩm nổi bật để phác họa nên chân dung toàn diện của nhà thơ. Nhân ngày giỗ đầu của thi sĩ đất Kinh Bắc, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc Tuyển tập thơ Hoàng Cầm với những sáng tác quan trọng nhất, là cột mốc, là cốt yếu trong cuộc đời sáng tác của ông…”.
Tập thơ khổ 15 - 23 in rất đẹp, trình bày công phu, có cả tranh in màu của họa sĩ Nguyễn Quân, nhiều ký họa của các họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Đỗ Dũng. Đặc biệt, trong tập thơ này ta còn thấy thủ bút của tác giả mấy chục trang Về Kinh Bắc và những hình tự minh họa rất đẹp của tài hoa Hoàng Cầm. Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán có một phần phụ lục ảnh gần bốn chục tấm hình chọn trong suốt 20 năm ông cầm máy theo sát mọi chuyến đi, các cuộc giao lưu của Hoàng Cầm với bạn thơ, với công chúng.
Có lẽ ít có buổi sinh hoạt nào đông anh chị em hội viên Hội Nhà văn Hà Nội đến vậy, những người đến muộn phải đứng ngoài sân. Không khí thơ, không khí giao lưu nghề nghiệp đậm đà…
Phương Nguyên