Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp!

Thời sự
Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật, khi ngoài trăm tuổi đã là Người của trời đất, nhưng lúc nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tất cả chúng tôi, từ lãnh đạo đến tập thể cán bộ công nhân viên của báo Sức khỏe&Đời sống không khỏi bàng hoàng, nghẹn ngào... Đại tướng ra đi, đất nước ta, dân tộc ta và thế giới mất đi một vị tướng kỳ tài, vị tướng danh tiếng lừng lẫy cuối cùng của thế giới. Trong lúc đau thương này, chúng con xin ghi lại một số kỷ niệm với Đại tướng như một nén tâm nhang thành kính dâng lên Người.
Dẫu biết rằng sinh tử là quy luật, khi ngoài trăm tuổi đã là Người của trời đất, nhưng lúc nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, tất cả chúng tôi, từ lãnh đạo đến tập thể cán bộ công nhân viên của báo Sức khỏe&Đời sống không khỏi bàng hoàng, nghẹn ngào... Đại tướng ra đi, đất nước ta, dân tộc ta và thế giới mất đi một vị tướng kỳ tài, vị tướng danh tiếng lừng lẫy cuối cùng của thế giới. Trong lúc đau thương này, chúng con xin ghi lại một số kỷ niệm với Đại tướng như một nén tâm nhang thành kính dâng lên Người.
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 1
 Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao thư động viên cán bộ, viên chức ngành y tế cho Tổng biên tập báo Sức khỏe&Đời sống Trần Sĩ Tuấn, ngày 13/8/2007.
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 2

Tổ chức 2 ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Theo thông báo của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 5/10/2013, Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

Thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, được gửi cùng một thông cáo đặc biệt, tóm tắt tiểu sử và danh sách Ban lễ tang.

Thông báo ghi rõ: "Linh cữu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, HàNội, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 12/10/2013.

Lễ truy điệu trọng thể đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ ngày 13/10/2013.

Theo ý nguyện của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyện vọng của gia đình, lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức cùng ngày tại quê nhà (tỉnh Quảng Bình).

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống nhất TP. Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày tang lễ đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 12 giờ ngày 11/10 đến 12 giờ ngày 13/10/2013), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí". TTXVN

Nhớ lại năm 2007, nhân kỷ niệm 62 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2007) và mừng thọ Đại tướng, chiều 13/8, tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Sức khỏe & Đời sống đã đến thăm và chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 96 tuổi (25/8/1911 - 25/8/2007). Khi đến nơi, chúng tôi được Đại tá Nguyễn Văn Huyên, Thư ký phụ trách văn phòng Đại tướng đưa vào phòng khách, lúc này ngoài đoàn báo Sức khỏe&Đời sống còn có đoàn của các chiến sĩ Điện Biên và một số đoàn khác... Tất cả những người có mặt trong phòng đều không khỏi hồi hộp vì sắp được diện kiến một con người huyền thoại. Trong căn phòng của Người đầy ắp những kỷ vật của bạn bè, đồng chí trong nước và quốc tế, những bức trướng mừng thọ qua nhiều năm, những kỷ vật của người yêu mến, kính trọng Đại tướng từ khắp nơi gửi đến... Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với chúng tôi là thanh kiếm để ở vị trí trang trọng. Đây là phiên bản thanh bảo kiếm của anh hùng Simón Bolívar được Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Hà Nội vào năm 2006...

Không để chúng tôi chờ lâu, Đại tướng cùng phu nhân bước vào, thanh thoát như một vị hiền triết, căn phòng chợt bừng lên với những cảm xúc dâng trào. Đại tướng ngồi đó, giản dị với những câu nói thân mật, ánh mắt trìu mến gần gũi như người ông, người cha, người bác, người anh. Trong không khí ấm cúng, thay mặt tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Sức khỏe&Đời sống, Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn đã kính tặng Đại tướng bức trướng với dòng chữ "Kính chúc Đại tướng trường thọ" và tập thơ "Từ đá vắt ra" của Tổng biên tập, đồng thời xúc động báo cáo với Đại tướng: Báo Sức khỏe&Đời sống rất vinh dự khi nhiều lần được đăng về thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng. Tổng biên tập cũng báo cáo với Đại tướng và phu nhân Đặng Bích Hà những hoạt động của báo trong thời gian qua. Đại tướng đã gửi lời cảm ơn đến báo Sức khỏe&Đời sống, chúc báo Sức khỏe&Đời sống có nhiều bài viết hay, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, ngày càng phát triển góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong không khí xúc động, Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn hứa với Đại tướng sẽ thực hiện đúng lời dạy của Đại tướng, xây dựng tờ báo ngày càng phát triển hơn nữa theo mục đích và tôn chỉ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Qua báo Sức khỏe&Đời sống, Đại tướng đã gửi thư chúc mừng ngành y tế, trong đó Đại tướng chúc ngành y tế nước ta nâng cao y đức, phát triển khoa học kỹ thuật, kết hợp tốt y học hiện đại với y học cổ truyền, không ngừng nâng cao chất lượng công tác y tế, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sức khỏe và đời sống nhân dân. Trong lúc Đại tướng trò chuyện, phu nhân Đặng Bích Hà đã lật giở đọc chăm chú từng bài thơ trong tập thơ "Từ đá vắt ra" và đánh dấu vào những bài hay. Phu nhân nói: "Đã là bác sĩ lại là nhà thơ thì hay lắm"...

Lúc này, trong đoàn chiến sĩ Điện Biên có một người lính già mái tóc hoa râm đứng lên nói: "Thưa anh Văn, anh có nhớ em không ạ?", ánh mắt đôn hậu của Đại tướng nhìn người lính già trìu mến, ông cầm tay người cựu binh mỉm cười nói: "Tôi nhớ anh mà, bây giờ có lẽ anh đã già hơn mấy chục năm về trước". Ánh mắt của người cựu binh lấp lánh ngấn nước, câu nói hóm hỉnh của Đại tướng khiến tất cả một lần nữa lại lặng đi vì thời gian đã qua hàng nửa thế kỷ nhưng vị Tổng tư lệnh vẫn nhớ rõ về từng người lính đã sát cánh cùng ông trong cuộc trường chinh của dân tộc.

Thời gian chúng tôi ở lại chúc thọ Đại tướng không được lâu vì còn có rất nhiều đoàn đang chờ. Chào Đại tướng nhưng tất cả dùng dằng không chịu bước. Thời gian thấm thoắt, trời thu nay vẫn như trời thu ngày đó, nhưng Đại tướng đã về với các vị tiền nhân. Một đời vì nước vì dân, trái tim của vị Đại tướng Nhân, Trí, Dũng, Dĩ Công Vi Thượng đã ngừng đập. Xin cúi đầu trước anh linh của Đại tướng, chúng con nguyện sẽ mãi phấn đấu và học tập theo gương Người!

Người dân Việt Nam và quốc tế thành kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 3
 
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 4
 
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 5
Chưa phát tang, gia đình chuẩn bị ban thờ là nơi tưởng niệm Đại tướng bên trong nhà số 30 Hoàng Diệu.
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 6
Người thân trong gia đình trước bàn tưởng niệm Đại tướng.
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 7
Tướng Đồng Sỹ Nguyên được người nhà đưa đến viếng thủ trưởng cũ
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 8
Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 9
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 10
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 11
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 12
Những giọt nước mắt tiếc thương vẫn còn vương sau khi vào trong nhà tưởng niệm Đại tướng
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 13
Những người dân đầu tiên vào trong nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc 14h30 chiều nay, ngày 6/10.
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 14
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 15
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 16
 
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 17
 
 
Nhớ một lần báo Sức khỏe & Đời sống mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp! 18
Trong hàng người đến viếng Đại tướng có cả những người bạn quốc tế. Những giọt nước mắt tiếc thương lặng lẽ lăn trên khuôn mặt những người vào viếng. Những tiếng nức nở cố gắng kìm nén... Trong không gian xúc động vang lên tiếng đàn vĩ cầm của người nghệ sĩ già. Đó cũng là cách bày tỏ tình cảm và lòng tiếc thương của nghệ sĩ trước nỗi đau mất mát của cả dân tộc.  Ảnh: Trần Minh

Nguyễn Toàn Thắng


Ý kiến của bạn