Nhớ Mẹ
Sáng nay Mẹ sinh ra con
Cho con được sống ở trên đất này
Cuộc đời Mẹ lắm đắng cay
Quanh năm vất vả tháng ngày gian nan
Dòng sông Thương nước mắt tràn
Mênh mang nỗi nhớ, ngút ngàn yêu thương
Con thường đón lối đầu đường
Mẹ từ chợ Phủ Lạng Thương Mẹ về
Mây chiều nhuộm tím đồng quê
Gió mùa đông lạnh rét se đường cầy
Ước gì còn Mẹ hôm nay
Để con được sống những ngày ấu thơ
Nghe câu quan họ đưa đò
Ghé thăm Bến Đợi, Chợ Chờ ngày Xuân
Bây giờ con đã lớn khôn
Giá như còn Mẹ, con còn tuổi thơ.
Ngô Toàn Định