Hai Phiếm chép miệng:
- Chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm nói hết năm này qua năm khác nhưng xem ra khó có thể thay đổi...
- Chỉ khổ các bác An toàn thực phẩm bên ngành Y tế gồng mình lên nhưng lực bất tòng tâm...
- Chẳng qua các bác này chỉ được cảnh báo chứ không có quyền xử lý vi phạm như truy tố trước pháp luật. Đến kiểm tra hàng bày bán cũng khó vì lĩnh vực này thuộc quản lý thị trường, các bác y tế đơn lẻ đi một mình đố có mà kiểm được.
- Thì Thanh tra Sở Y tế trong năm 2010 đa phát hiện 2.341,4 lít nước tương bẩn được bày bán tràn lan trên thị trường.
- Cách đây vài năm, vụ nước tương chứa 3-MCPD đa gây chấn động dư luận ở TP. HCM nhưng cũng có thấy doanh nghiệp nào bị đóng cửa, cá nhân nào làm ra của “bẩn” bị truy cứu đâu. Thành ra tội sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn có trong Bộ luật Hình sự nhưng chưa thấy được áp dụng trên thực tế.
- Riêng gì nước tương “bẩn”, nhiều loại thực phẩm không an toàn khác vẫn đang được bày bán tràn lan trên thị trường như rau quả nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến nhiễm hoá chất tăng trọng, hoá chất bảo quản hoặc vô số loại hoá chất độc hại khác.
- Xem ra chuyện này cả xã hội phải cùng xắn tay...
- Thế tôi mới bảo các bác An toàn thực phẩm bên ngành Y tế vừa khổ thân vì vất vả, lại vừa khổ tâm vì thấy đồng bào mình sống chung với cái sự mất an toàn thực phẩm.
- Với tình trạng thế này thì các bác Y tế càng tích cực phát hiện, dân càng lo hơn vì các cơ quan hữu quan có lẽ còn bận nhiều việc khác...
Hai Phiếm ngán ngẩm:
- Thời bão giá này lo ăn còn phải lo khắc phục hậu quả nếu nhỡ ngộ độc thực phẩm. Dân biết nhờ cậy vào ai? Lại phải làm phiền mấy bác y tế!
CẢ NGHĨ