Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa

03-02-2026 08:19 | Xã hội

SKĐS - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên Quốc lộ 4D uốn lượn giữa mây núi Sa Pa, dòng xe máy của bà con Mông, Dao chở đầy đào đá phủ rêu xanh nối nhau xuống núi, mang sắc xuân về chợ đào lớn nhất Lào Cai.

Dưới chân đèo, khu vực ngã ba Quốc lộ 4D (xã Tả Phìn) những ngày giáp Tết trở nên nhộn nhịp. Ô tô, xe máy chở đào nối dài hai bên đường; người bán là đồng bào Mông, Dao, người mua là khách du lịch và thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa.

Giá đào dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi cành; những cành đẹp, rêu phong, nhiều nụ có thể lên tới 5–7 triệu đồng. Với người dân vùng cao, chợ đào không chỉ là nơi buôn bán mà còn là sinh kế. Phụ nữ, người già bó đào thuê, mỗi ngày kiếm vài trăm nghìn đồng để sắm sửa Tết.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 1.

Sinh trưởng ở độ cao gần 2.000 mét, quanh năm mây mù, sương phủ, đào đá Sa Pa mang thân cành xù xì, phủ rêu, dáng thế cổ kính – nét đẹp rất riêng khiến người chơi đào ở miền xuôi đặc biệt ưa chuộng mỗi dịp Tết.

Nhờ trồng đào cảnh, nhiều hộ dân có thu nhập khá mỗi vụ Tết. Gia đình anh Chảo Láo Sì (người Dao, xã Tả Phìn) trồng đa dạng các loại đào phai, đào bích, đào thất thốn và một số gốc nhất chi mai.

"Trước đây, chúng tôi trồng ngô, lúa chỉ đủ ăn, đào chủ yếu lấy quả nên giá trị thấp. Vài năm gần đây, nhu cầu chơi đào Tết tăng, người dân chuyển sang trồng đào cảnh; một cây đẹp có thể bán bằng cả vụ đào lấy quả", anh Sì chia sẻ.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 2.

Anh Chảo Láo Sì chăm sóc những cây Nhất Chi Mai tại chợ.

Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa (Lào Cai), địa phương đang tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, vật tư, đẩy mạnh quảng bá – tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu Đào Sa Pa gắn với du lịch và bảo tồn bản sắc văn hóa vùng cao.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 3.

Giữa đại ngàn Tây Bắc, những vườn đào lặng lẽ bung nụ, giữ trọn sắc xuân trên từng cành đào đá – bền bỉ như chính con người Sa Pa.

Những hình ảnh ghi nhận tại khu vực khu vực ngã ba Quốc lộ 4D (xã Tả Phìn).

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 4.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 5.

Dưới chân đèo Ô Quy Hồ, khu vực ngã ba Quốc lộ 4D (xã Tả Phìn) những ngày giáp Tết trở thành chợ đào đá nhộn nhịp nhất Lào Cai và vùng Tây Bắc.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 6.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 7.

Giá đào dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi cành; những cành đẹp, nhiều nụ, rêu phong có thể lên tới 5–7 triệu đồng.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 8.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 9.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 10.

Giữa mây núi Sa Pa, những vườn đào lặng lẽ bung nụ, giữ trọn sắc xuân trên từng cành đào đá – bền bỉ như chính con người nơi đây.

Nhịp xuân trên chợ đào đá Sa Pa- Ảnh 11.

Với người dân vùng cao, chợ đào không chỉ là nơi buôn bán mà còn là sinh kế. Phụ nữ, người già bó đào thuê, mỗi ngày kiếm vài trăm nghìn đồng.

Tuấn Anh
Ý kiến của bạn