(SKDS) - Trong những ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài viết quan trọng được đông đảo bạn đọc quan tâm, theo dõi với tất cả niềm xúc động, đồng tình trước thái độ thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật của người đứng đầu Nhà nước. SK&ĐS xin trân trọng giới thiệu một trong nhiều cảm nghĩ của bạn đọc…
Truyền thống yêu nước của dân tộc và con đường cách mạng của nhân dân ta do Đảng ta lãnh đạo với tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Chủ tịch nước khẳng định với con đường Đổi Mới của Việt Nam mấy chục năm qua được thể hiện rất rõ qua tinh thần bài viết. Tuy nhiên, khác với những bài phát biểu hay diễn văn chào mừng nhân kỷ niệm, trong dịp kỷ niệm thường thấy cụm từ "tiến lên một bước", "thành tựu là cơ bản"..., bài viết của Chủ tịch nước đã chuyển tải, nói thẳng, nói thật những vấn đề tồn tại đang nhức nhối trong dư luận với tất cả thái độ chân thành.
Không nói chung chung, Chủ tịch nước đã đi thẳng vào những vấn đề hiện tại, đang nóng bỏng, đang được nhân dân quan tâm với một thái độ rõ ràng "Mới đây thôi, những vấn đề đặt ra từ Tiên Lãng - Hải Phòng, Văn Giang - Hưng Yên, Vụ Bản - Nam Định... đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận lại các cơ sở pháp lý về đất đai. Hoặc, những đổ vỡ, kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước." Bên cạnh đó, ông thẳng thắn chỉ ra và kêu gọi "những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và cả trong nhân dân, đòi hỏi phải chỉnh đốn".
Nhìn thẳng vào sự thật với con mắt biện chứng và trái tim mẫn cảm, người đứng đầu Nhà nước không hề đổ lỗi cho khách quan, hoàn cảnh trước những bất cập và tồn tại của đất nước như "đất nước trải qua chiến tranh", "kinh tế thế giới đang suy thoái tác động vào chúng ta"! Ông thẳng thắn chỉ ra "áp lực gay gắt" và "khó khăn khốc liệt", thậm chí "không kém thời Kháng chiến" trong cuộc chỉnh đốn mà từ lâu, dư luận và các đại biểu Quốc hội đã từng lên tiếng về nạn "nội xâm" đang hoành hành, tàn phá Đất nước.
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", khi Chủ tịch nước nói ra nguyên nhân bất cập trong nước có từ nội tại với những "khó khăn khốc liệt" khi khắc phục trước đồng bào của mình đã chứng tỏ bản lĩnh của những nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Chỉ khi mạnh người ta mới dám nhìn thẳng vào sự thật và cách nhìn ấy đã đem lại niềm tin cho nhân dân.
Có lúc, những hàng chữ của ông như những lời tâm sự xót xa trước hiện tình có thật của Đất nước: "Ngân sách Nhà nước thì còn rất eo hẹp, nợ công tăng lên, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, hàng hóa tồn đọng nhiều, lạm phát đang ăn vào thu nhập của phần đông người lao động... Đó thực sự là những áp lực không nhỏ, không chỉ với bộ máy Đảng, Nhà nước mà với toàn xã hội". Lời tâm sự đã thể hiện Đảng với Dân là một trong cái lo chung, quyết tâm chung sẽ tạo ra sức mạnh vô địch trước mọi vật cản trên con đường đi lên của dân tộc.
Bài viết của Chủ tịch nước rất "đời", gần với dân bằng chính tình cảm chân thành của một công dân yêu nước. Không lý thuyết cao siêu, ông chia sẻ một thực tế : "Có những việc tưởng như đơn giản, tưởng như dễ giải quyết, không phải là khó khăn, nhưng khi thực hiện thì đụng đâu cũng vướng vì nó không phải là một bài toán trên lý thuyết đơn thuần mà là xã hội với đủ sắc màu, với những cách nghĩ, những quyền lợi, những ứng xử khác nhau, chằng chịt, cái này níu bám và kìm giữ cái kia".
Có thể nói, không ít bạn đọc đọc bài viết của Chủ tịch nước đã phải ngừng đọc giữa chừng để suy ngẫm và tự hỏi mình, tự đối thoại với lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong chính mình rằng, khi Đất nước đã vượt qua bao thử thách, lòng yêu nước và tự tôn dân tộc nồng nàn vậy mà sao dân vẫn khổ, nước vẫn nghèo. Những vấn đề tưởng như "nhạy cảm" được nói ra một cách thẳng thắn chính là sự chia sẻ của Nhà nước với dân để Nhà nước và nhân dân cùng gánh vác, giải quyết. Đất nước không chỉ của lãnh đạo mà của toàn dân khi Chủ tịch nước hay một người dân bình thường cũng đều là cháu con của các bậc tiền nhân và mẫu số chung cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất là phải làm gì để không hổ thẹn với tiền nhân.
Lưu Thủy