Nhìn lại Premier League 2008/2009: Những con số biết nói

01-06-2009 08:05 | Văn hóa – Giải trí
google news

9 tháng nóng bỏng đã khép lại với nụ cười cho người chiến thắng và nước mắt của kẻ thất bại. Hãy cùng TT&VH Cuối tuần nhìn lại mùa giải 2008-2009 qua những con số tiêu biểu.

9 tháng nóng bỏng đã khép lại với nụ cười cho người chiến thắng và nước mắt của kẻ thất bại. Hãy cùng TT&VH Cuối tuần nhìn lại mùa giải 2008-2009 qua những con số tiêu biểu.

0 Liverpool là đội duy nhất không thua trên sân nhà mùa này. Họ ghi nhiều bàn nhất (77), đạt số điểm cao nhất trong lịch sử CLB dự Premier League (86). Và chỉ với 2 trận thua, Liverpool còn là đội đầu tiên trong lịch sử giải vô địch Anh không vô địch dù thất bại ít như vậy.

6 Số bàn đốt lưới nhà của Boro, nhiều nhất so với các đội khác. 6 bàn cũng là “kỷ lục” Premier League về đốt lưới nhà thuộc về Jamie Carragher (Liverpool) và Richard Dunne (Man City).

6 Số cầu thủ lập hat-trick mùa này.

6-0 Chiến thắng của Man City trước Portsmouth trên sân nhà là tỷ số chênh lệch nhất mùa này.

7 Số cầu thủ bị thẻ đỏ 2 lần.

10 Số đường chuyền thành bàn của Lampard và Robin van Persie, hai cái tên hỗ trợ hàng đầu. Đó cũng là số bàn thắng của Hull từ phạt góc (cao nhất) và số bàn thắng từ đá phạt của Bolton (cao nhất).

11 Kỷ lục mới của Premier League mà Chelsea lập về chuỗi trận thắng sân khách liên tiếp từ tháng 4 đến tháng 12/2008.

13 Số quả phạt đền mà trọng tài Mike Dean thổi (cao nhất trong số các trọng tài). Ông còn lập thêm thành tích đuổi nhiều cầu thủ nhất (8 người). Tuy nhiên, trọng tài nghiêm khắc nhất phải là Rob Styles với tỷ lệ trung bình cứ 5,8 lỗi là lại rút thẻ.

14 Chuỗi trận sạch lưới của M.U từ tháng 11/2008 đến tháng 2/2009, một kỷ lục mới.
Liverpool là đội duy nhất không thua trên sân nhà mùa này

19% Tỷ lệ bàn thắng của Arsenal ghi từ ngoài vòng cấm địa, cao nhất ở Premier League.

22% Tỷ lệ bàn thắng của Bolton trong 15 phút đầu trận (cao nhất).

22 Số điểm mà Liverpool vớt vát được từ tình thế bất lợi bị dẫn trước.

24 Số trận sạch lưới của M.U.

26 M.U dùng nhiều cầu thủ dự bị nhất.

29 Hull phải lấy làm may mắn vì xà ngang và cột dọc cứu thua cho họ tới 29 lần (nhiều nhất).

31 Số bàn thắng ghi ở sân White Hart Lane, một điều đáng ngạc nhiên bởi Tottenham với có truyền thống tấn công. Đây cũng là sân ít dịp ăn mừng nhất ở Premier League 2008-2009.

34 Số cầu thủ mà Man City sử dụng (cao nhất). Ngược lại, Aston Villa chỉ tung ra vẻn vẹn 21 cầu thủ cả mùa.

36% Tỷ lệ bàn thắng của Boro trong 15 phút cuối trận (cao nhất).

37 Số bàn thắng mà Cristiano Ronaldo ghi trong 33 trận gần đây ở Old Traffford.

44 Số điểm mà Chelsea đạt được trên sân khách (tốt nhất).

50 Số điểm mà M.U đạt được trên sân nhà (tốt nhất).

61 Số lần thay người ít nhất của cả mùa giải, thuộc về Aston Villa.

73 & 5 Stoke nhận nhiều thẻ nhất (73 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ).

80% Hiệu suất tốt nhất của một thủ môn ngăn chặn các pha dứt điểm trúng đích thuộc về Mark Schwarzer của Fulham. Tuy nhiên, thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất là Jussi Jaaskelainen (Bolton) với 149 lần.

81% Hiệu suất chuyền chính xác của Chelsea (cao nhất).

100 Anelka, Lampard và Heskey đều ghi được bàn thứ 100 của mình mùa này, gia nhập CLB 100 cùng 13 cầu thủ trước đó.

109 Hull, Stoke và Liverpool cùng có số lần thay người nhiều nhất.

117 Kevin Davies (Bolton) là…“Vua phạm lỗi” mùa này với 117 lần bị trọng tài thổi phạt. Chuyện này không có gì lạ khi anh chiếm vị trí “danh dự” này suốt 5 trong 6 mùa gần đây.

248 Tổng cú sút trúng đích của Chelsea mùa này, cao nhất Premier League. Trong đó, Lampard có nhiều cú sút trúng đích nhất (57 cú).

257 “Người tay dài” Rory Delap thực hiện nhiều cú ném biên dài nhất trong số các cầu thủ (nhiều hơn người sau anh tới 189 cú!). Và Stoke của Delap cũng có nhiều cú ném biên dài nhất (337 cú), có nhiều bàn thắng từ tình huống ném biên nhất (9).

345 Số bàn thắng các cầu thủ Anh ghi, chỉ chiếm 37% tổng số bàn thắng.

566 Tổng số lỗi của Hull, cao nhất mùa.

942 Tổng số bàn thắng, đây là mùa thấp thứ nhì trong lịch sử Premier League. Trong đó, 167 bàn được ghi bằng đầu.
 
Theo TT&VH

Ý kiến của bạn