Thế nhưng vẫn có nhiều gia đình quân nhân vẫn đang mòn mỏi trong hành trình tìm kiếm con yêu... đã từng nhiều lần tưởng chừng phải khép lại ước mơ làm cha mẹ... Và rồi, nhờ chương trình hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) dành cho quân nhân hiếm muộn, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với nhiều gia đình...
Hôm nay (13/12), Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội phối hợp tổ chức lễ công bố và trao quyết định hỗ trợ 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100% chi phí cho quân nhân hiếm muộn năm 2025.

Vợ chồng trung tá Lò Khắc Quỳnh hạnh phúc bên 2 cô công chúa xinh ngoan.
Đến tham dự chương trình, trung tá Lò Khắc Quỳnh (sinh năm 1990), công tác tại Viện Kiểm sát quân sự - Quân khu 2 và vợ cùng hai con gái đã không dấu được niềm hạnh phúc, bởi vợ chồng anh đã từng nhiều lần tưởng chừng phải khép lại ước mơ làm cha mẹ... Trung tá Quỳnh kể lại, gần 10 năm trước, anh nên duyên vợ chồng với chị Tô Thị Tuyết (sinh năm 1993). Cuộc sống hôn nhân của họ sớm đối mặt với thử thách khi đặc thù công tác quân đội khiến hai vợ chồng thường xuyên xa nhau. Khoảng cách hơn 400km giữa đơn vị của anh Quỳnh và gia đình khiến những lần sum họp trở nên hiếm hoi.
Nhiều năm liền, vợ chồng anh chị vẫn chưa có con dù đã tìm kiếm cơ hội ở nhiều nơi. Bước ngoặt đến với gia đình khi anh Quỳnh trải qua lần xét duyệt hồ sơ để trở thành một trong 10 gia đình được hỗ trợ chi phí thực hiện IVF trong chương trình hỗ trợ quân nhân hiếm muộn.
Tin tưởng vào cơ hội mới, hai vợ chồng nộp hồ sơ và may mắn được lựa chọn. Sau khi thăm khám, cặp vợ chồng được chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân và được chỉ định thực hiện IVF.
Quá trình thực hiện IVF diễn ra thuận lợi và ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên, điều họ chờ đợi suốt gần 9 năm đã trở thành hiện thực.
Đến tháng 11/2022, gia đình đón chào hai bé Lò Ngọc Minh Khuê và Lò Minh Ngọc Khuê. Khoảnh khắc ấy khép lại gần 9 năm mong mỏi, đợi chờ, để rồi hạnh phúc vỡ òa khi tiếng khóc trẻ thơ cất lên trong vòng tay bố mẹ. Hai con chào đời mang đến tiếng cười rộn ràng cho mái ấm của anh Quỳnh – chị Tuyết.
Hành trình gần một thập kỷ chờ đợi ấy vì thế không còn là chuỗi ngày dài mỏi mòn mà đã hóa thành câu chuyện đẹp về nghị lực, tình yêu và phép màu của sự đồng hành.
Theo BS Phạm Văn Hưởng - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện, trong lực lượng quân đội hiện nay vẫn còn hàng nghìn quân nhân khao khát có con nhưng gặp nhiều rào cản, đặc biệt là chi phí điều trị hiếm muộn.
"Chỉ cần giảm bớt một rào cản, mỗi gia đình sẽ có thêm động lực và quyết tâm để bước tiếp" - BS Hưởng chia sẻ.
Theo thống kê, hiện nay toàn quân có khoảng hơn 3.000 quân nhân hiếm muộn đang công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Với đặc thù công tác, nhiều quân nhân thực hiện nhiệm vụ ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nơi biên cương, hải đảo trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế.
Thời gian qua, Bộ Quốc phòng cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ, động viên. Tuy nhiên, hành trình tìm con của các quân nhân hiếm muộn vẫn còn nhiều gian nan, vất vả và rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội.

Niềm vui của nhiều gia đình quân nhân tại chương trình.
Trước thực tế đó, với mong muốn được đồng hành cũng như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các gia đình quân nhân kiên trì, bền bỉ trong hành trình tìm con; từ năm 2021, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Bệnh viện Nam học hiêm muộn Hà Nội đã triển khai chương trình hỗ trợ riêng với nhiều ưu đãi như miễn phí khám, tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng… Đặc biệt, nhiều gia đình quân nhân đã được hỗ trợ 100% chi phí IVF thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ công khai, minh bạch.
Năm 2025, chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn khi hàng loạt hồ sơ từ các đơn vị quân đội trên cả nước gửi về ngay sau khi công bố. Hội đồng chuyên môn đã xét duyệt kỹ lưỡng để lựa chọn 10 gia đình nhận gói hỗ trợ IVF miễn phí 100%.
Tại buổi lễ diễn ra hôm nay, nhiều cặp vợ chồng quân nhân không giấu được xúc động khi chia sẻ hành trình tìm con đầy nỗ lực nhưng tưởng chừng phải dừng lại vì gánh nặng chi phí. Trong số các gia đình được hỗ trợ lần này, có những người đã ngoài 40 tuổi và hơn 10 năm hiếm muộn...
