Nhiều cụ già lang thang xin tiền đáng thương hay thấy phiền phức?

19-09-2022 18:10 | Đời sống

SKĐS - Thời gian gần đây trên các tuyến phố ở Hà Nội không khó để bắt gặp những cụ già đi lang thang, ngồi ở vỉa hè, tại các ngã tư, các địa điểm du lịch, cột đèn tín hiệu giao thông để xin tiền. Xung quanh câu chuyện này có rất nhiều ý kiến trái chiều của người dân.

Bất ngờ gia cảnh của nữ cán bộ hưu trí Sở Y tế Hà Nội bỗng nhiên bị "bắt" vào trung tâm bảo trợ xã hộiBất ngờ gia cảnh của nữ cán bộ hưu trí Sở Y tế Hà Nội bỗng nhiên bị 'bắt' vào trung tâm bảo trợ xã hội

SKĐS - Sự việc hi hữu đối với bà Bùi Thị Thục, cựu cán bộ Sở Y Tế Hà Nội bị đưa vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, đang thu hút chú ý của dư luận. Để làm rõ hơn sự việc, PV báo Sức Khoẻ & Đời Sống đã đến nhà bà Thục.

Nhiều người cho rằng việc có nhiều người ăn xin trên các ngõ phố ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, cũng có người dễ tính cho rằng đó là việc bình thường và như thế mới là 'cuộc sống muôn màu'. Cùng lắng nghe ý kiến của những người dân về câu chuyện này. 

Nhiều cụ già lang thang xin tiền xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội - Ảnh 1.

Cụ ông ăn xin ngồi tại ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch

Nhiều cụ già lang thang xin tiền xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội - Ảnh 2.

Cụ ông ăn xin ngồi tại cột đèn tín hiệu giao thông Hào Nam - Ô chợ dừa

Nhiều cụ già lang thang xin tiền xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội - Ảnh 3.

Trong con ngõ nhỏ tại phố Bạch Mai cũng không khó để bắt gặp cảnh tượng như vậy

Nhiều cụ già lang thang xin tiền xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội - Ảnh 4.

Nửa đêm trên con phố Trần Hưng Đạo cụ bà ngồi vỉa hè bơ vơ với chiếc nón mong cầu sự trợ giúp của người đi đường

Nhiều cụ già lang thang xin tiền xuất hiện trên các tuyến phố Hà Nội - Ảnh 5.

Được biết, có những cụ già không nhớ được người thân mình là ai, không biết mình đến từ đâu và cũng không có nhà cửa nên buộc phải mưu sinn bằng cách xin tiền.

Nhìn nhận về vấn đề này, anh Tất Hảo, 24 tuổi, nhân viên marketing cho hay: "Tôi thấy người ta cũng khổ nhìn cũng thương 70-80 tuổi rồi mà con cái đâu ko ra mà hỗ trợ để họ đi lại lung tung rồi nằm vất vưởng ko có chỗ che nắng che mưa, họ xin thật thì không ảnh hưởng nhưng có nhiều thành phần giả danh lấy người già ra để kiếm tiền thì rất ảnh hưởng, hoặc gặp những trường hợp lợi dụng lòng tốt của mình, hoặc là những trường hợp không cho nhưng cố nài nỉ rồi cúi lạy rồi làm đủ trò để xin được tiền nhất là những lúc đang ăn ở quán hoặc dừng đèn đỏ đèn xanh  sẽ cảm thấy phiền hà. Tôi nghĩ nên đưa họ về các trung tâm bảo trợ, viện dưỡng lão... để họ lang thang như thế này thì không ổn. 

Chị Hương, 51 tuổi, nhân viên văn phòng cũng gặp nhiều trường hợp đang dừng đèn đỏ ở các ngã tư cũng có nhiều cụ già lại gần và xin tiền. "Nhìn các cụ cũng thương lắm nên thỉnh thoảng mình cũng cho, mình cũng không vấn đề gì về việc cho tiền. Nhưng mình nghĩ cũng nên có những giải pháp để hỗ trợ các cụ già, các cụ cứ lang thang như thế này"

Anh Phúc Hoàng, 27 tuổi làm công việc tự do cho rằng, việc nhiều cụ già lang thang xin tiền là vấn đề của xã hội, thực trạng chung ở đâu cũng có. Đa phần khi bị xin tiền anh cảm thấy khá phiền vì những người xin tiền anh thấy toàn ăn xin có tổ chức, chân tay lành lặn, không ốm đau bệnh tật nhưng vẫn ra đường và ăn xin.

Hi hữu: Cựu cán bộ của Sở Y tế Hà Nội bỗng nhiên thành người lang thang, bị 'bắt' vào trung tâm bảo trợ xã hộiHi hữu: Cựu cán bộ của Sở Y tế Hà Nội bỗng nhiên thành người lang thang, bị "bắt" vào trung tâm bảo trợ xã hội

SKĐS - Một gia đình ở Láng Hạ gửi đơn kêu cứu và cho rằng người nhà mình bị đưa vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội không đúng quy định pháp luật.


Nam An
Ý kiến của bạn