Nhiều chương trình hấp dẫn dịp Tết thiếu nhi

Văn hóa – Giải trí
Theo thông lệ, cứ vào dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Múa rối Trung ương lại dàn dựng những chương trình nghệ thuật để phục vụ các em thiếu nhi.

Theo thông lệ, cứ vào dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Múa rối Trung ương lại dàn dựng những chương trình nghệ thuật để phục vụ các em thiếu nhi. Đặc biệt năm nay, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, nhiều chương trình nghệ thuật thiếu nhi hấp dẫn đã được xây dựng và không những chỉ biểu diễn phục vụ các em ngay tại nhà hát mà các nghệ sĩ còn đi biểu diễn phục vụ các em ở một số tỉnh xa.

Ngôi nhà của bé đã là thương hiệu riêng dành cho thiếu nhi của Nhà hát Tuổi trẻ. Ngôi nhà của bé 2009 (đạo diễn, NSND Lê Hùng) đưa các em đến với Câu chuyện của trâu và hổ. Mượn nhân vật Troll và Hudra từ thế giới Truyện kể dân gian của Na Uy, đạo diễn đã để hai nhân vật với vai trò khách du lịch dẫn dắt các em đi khám phá những điều kỳ diệu của câu chuyện cổ tích Việt Nam Trí khôn của ta đây: Bên cạnh đó, bằng những bài hát vui nhộn, sống động và hấp dẫn, các nghệ sĩ vốn được các em yêu thích: NSƯT Hồng Kỳ, NSƯT Phúc Dĩ, ca sĩ Hoài Phương, Hải Yến, Anh Tú,... đã làm nên một chương trình tạp kỹ mang đến cho các em nhiều bài học bổ ích, mang ý nghĩa giáo dục.

Tiết mục Hổ và gấu.

Nhà hát Múa rối Trung ương năm nay đến sớm với các em ở các tỉnh phía Nam, bắt đầu từ ngày 14/5, các diễn viên nhà hát đã lên đường đi phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số tại Ban Mê Thuột, Krông Năng, Krông Pak, Krông Buk, Đăk Min, Đăk Song, Gia Nghĩa... thuộc tỉnh ĐắkLắk với những tiết mục vui nhộn như Mèo ong gấu, Dàn nhạc của những chú gà... Từ ngày 29/5 – 1/6, các nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại rạp Măng non (TP. Hồ Chí Minh). Ngoài các tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, vui với các con thú, nhà hát còn mang vở Chuyện tò he (tác giả và đạo diễn: NSƯT Vương Duy Biên) - tiết mục đoạt Huy chương bạc tại Liên hoan Múa rối quốc tế lần I tại Hà Nội (2/2008), giải A dành cho đạo diễn trong Liên hoan sân khấu thử nghiệm lần I (2008).

Điều đặc biệt là kể từ năm 1976 đến nay, Nhà hát Múa rối Trung ương mới tái ngộ khán giả TP. Hồ Chí Minh. Chắc chắn chương trình mà nhà hát mang tới sẽ là món ăn lạ với khán giả thành phố sôi động này.

Còn ngay tại nhà hát ở đường Trường Chinh (Hà Nội), trong ba ngày 30, 31/5 và 1/6, các nghệ sĩ sẽ biểu diễn vở diễn mới Tình mẹ trong chương trình thông lệ hàng năm vào dịp ngày Quốc tế thiếu nhi: Nụ cười trẻ thơ. Dựa theo một câu chuyện cổ tích, đạo diễn Trọng Dũng đã biên kịch lại và sử dụng hầu hết các hình thức rối cạn vào vở diễn. Câu chuyện ca ngợi tình mẫu tử, giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường, yêu thương các loài vật, nhưng có lẽ điều hấp dẫn nhất của vở diễn là hình thức biểu diễn mới của rối cạn, học tập phong cách biểu diễn của múa rối Nhật Bản. Các nghệ sĩ mặc quần áo đen, đội mũ đen, đi găng tay đen ngồi trên tấm patin để biểu diễn, tạo cho con rối di chuyển linh hoạt, khiến cho câu chuyện gay cấn hơn, hồi hộp hơn và người xem cũng nhìn rõ con rối hơn, không bị hạn chế bởi các tấm chắn như cách thức biểu diễn rối cạn cổ truyền lâu nay. Tuy không phải là hình thức mới lạ, nhưng đây là lần đầu tiên hình thức rối cạn được biểu diễn tại Việt Nam. Đến đây, các em như được tham gia vào một festival rối. Ngoài sân là các chú rối lùn ngộ nghĩnh vui vẻ chào đón các em. Trên sân khấu, hầu như có tất cả các loại rối cùng hội tụ tạo không khí náo nhiệt.

Cùng với vở diễn trên, Nhà hát còn có một chương trình gồm các trò diễn nhỏ lẻ phục vụ biểu diễn theo hợp đồng hoặc đi biểu diễn ở các trường học. Trong chương trình, các em có thể lên giao lưu, vui cùng các chú rối. Đây là một cách chơi mà học rất hữu hiệu.

Các chương trình này diễn 4 suất trong một ngày.

Lan Phạm


Ý kiến của bạn