- Đúng là “Con hơn cha nhà có phúc”! Nhiều cháu nhỏ bây giờ quá giỏi...
- Thật mừng nhưng bác định nói trường hợp nào?
- Ví dụ như một cháu đang học năm thứ hai đại học đứng tên sở hữu 7 lô đất với hơn 10.000m2.
- Một chàng trai đang học năm thứ hai đại học mà sở hữu từng đó đất đai thì quả là kinh ngạc. Con cái nhà ai mà giỏi vậy?
- Phụ thân nhà tỷ phú trẻ này là một vị Tổng Giám đốc, đại diện cho 51% cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang như báo Lao động đưa tin.
- Chà, thế thì không phải cháu giỏi mà là... bố cháu giỏi rồi! Có cháu mới 5 tuổi cũng sở hữu cả một biệt thự giá khoảng đôi triệu đôla cơ.
- Dù sao thì các cháu cũng quá giỏi!
- Bố các cháu giỏi biến báo và người nhận những biến báo ấy cũng tin là thật mới là giỏi!
- Giàu có là mừng, cần gì phải biến báo!
- Nhưng đây là chuyện kê khai tài sản...! Không cho vợ con họ hàng đứng tên nhỡ ai hỏi làm gì ra số tài sản ấy thì biết giả nhời làm sao?
Hai Phiếm cười:
- Hóa ra tình cha con gia đình quan trọng thật!
- Liên quan gì tới chuyện đang nói?
- Đấy là sự san sẻ trách nhiệm. Con nhận thay cho bố những thứ khó nói... Có khi bố nhận hộ con về những tài sản bất minh. Khối ông kê khai sự giàu có của mình là do của cải bố mẹ để lại nhưng giở lý lịch thì bố mẹ ấy là bần cố nông mất từ tám hoánh!
- Xem ra chuyện kê khai tài sản là một phần của chống tham nhũng. Ai khai thế nào là tùy họ nhưng xem thực hư thế nào lại là chuyện của người và cơ quan có trách nhiệm, nếu không sẽ chỉ là hình thức...
- Không khéo nước ta được ghi vào kỷ lục Ghi nét thế giới về số các cháu ít tuổi trở thành triệu phú USD ấy nhỉ?!
- Và cả chuyện bần cố nông bị địa chủ bóc lột nhưng vẫn có cả núi của cải dành cho con cháu nữa...