Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10

20-10-2025 16:48 | Xã hội
google news

SKĐS - Nhiều bệnh viện tại TPHCM đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như hội thi cắm hoa, làm nước hoa thủ công, trang điểm, làm móng… nhằm tri ân, tôn vinh vai trò và vị thế của người phụ nữ, đồng thời tiếp thêm động lực tinh thần cho các bệnh nhân nữ trên hành trình chữa bệnh.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, tôn vinh vai trò và vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ nữ y bác sĩ cùng các bệnh nhân nữ đang điều trị.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, không khí ngày 20/10 trở nên rộn ràng với hội thi cắm hoa chủ đề "Tôn vinh nét đẹp phụ nữ trong công việc và cuộc sống".

Các tác phẩm không chỉ thể hiện bàn tay khéo léo mà còn gửi gắm thông điệp về người phụ nữ Việt Nam hiện đại - đảm việc nước, giỏi việc nhà.

Cùng với hội thi, bệnh viện còn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, ca múa nhạc, tạo không gian vui tươi, gắn kết nội bộ và lan tỏa tinh thần tích cực trong môi trường công tác.

Nhân dịp này, hàng trăm phần quà đã được trao tặng cho nữ cán bộ, công nhân viên, như một lời tri ân và động viên để họ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 1.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định tặng qùa cho bệnh nhân nhân ngày 20/10.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, không khí Ngày Phụ nữ Việt Nam được thổi bừng lên bằng chương trình đặc biệt "Người phụ nữ tôi yêu" do Phòng Công tác xã hội phối hợp tổ chức dành riêng cho bệnh nhân nữ đang điều trị nội trú.

Chương trình được thiết kế ấm áp và nhân văn với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như: triển lãm tranh "Phụ nữ bên hoa sen" do các bệnh nhi thực hiện bằng dấu vân tay, chương trình hòa nhạc "Giai điệu Blouse Trắng", làm nước hoa thủ công, khu vực làm đẹp miễn phí (trang điểm, làm móng, làm tóc, gội đầu khô), cùng góc sáng tạo làm nước hoa thủ công và chụp ảnh lưu niệm cho người bệnh.

Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 2.
Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 3.
Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 4.
Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 5.
Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 6.

Cuộc thi cắm hoa với chủ đề 'Tôn vinh nét đẹp phụ nữ trong công việc và cuộc sống' nhân ngày 20/10.

TS.BS Võ Hồng Minh Công – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định – chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng chương trình sẽ giúp người bệnh nữ cảm thấy tự tin và rạng rỡ hơn. Khi người bệnh cảm thấy mình đẹp hơn, tinh thần sẽ lạc quan hơn, góp phần tích cực vào quá trình điều trị. Bệnh viện không chỉ tập trung vào chuyên môn mà còn quan tâm đến sức khỏe tinh thần, xây dựng môi trường điều trị nhân văn và gần gũi, để mỗi người bệnh luôn cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia".

Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 7.
Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 8.
Nhiều bệnh viện ở TPHCM lan tỏa yêu thương, tri ân phụ nữ nhân ngày 20/10- Ảnh 9.

Các bệnh nhân được tham gia các hoạt động như tạo nước hoa, trang điểm... tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Nhiều người bệnh nữ không giấu nổi xúc động khi được tham gia chương trình. Chị C.T.M. (khoa Ngoại thần kinh) chia sẻ: "Tôi không nghĩ nằm viện mà lại được đón 20/10 ấm áp như vậy. Nghe nhạc, được làm đẹp, nhận quà như hoa hồng, nước hoa, mỹ phẩm… khiến tôi cảm thấy bản thân vẫn rất đáng yêu thương. Xin cảm ơn bệnh viện và các nhà tài trợ đã cho tôi một ngày đáng nhớ".

Cô N.T.T. (khoa Nội cơ xương khớp) cũng xúc động bày tỏ: "Là phụ nữ, ai cũng mong muốn được chăm chút và trở nên xinh đẹp. Nhờ các tình nguyện viên, tôi được trang điểm, làm tóc và có ảnh lưu niệm. Dù đang điều trị, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui và sự quan tâm trọn vẹn".

20/10 của những người phụ nữ mưu sinh từ tờ mờ sáng20/10 của những người phụ nữ mưu sinh từ tờ mờ sáng

SKĐS - Đâu đó giữa lòng Hà Nội vẫn có những người mẹ, người chị bắt đầu ngày mới từ lúc trời còn chưa sáng. Họ lặng lẽ gánh rau ra chợ, chạy xe công nghệ, quét rác trên đường,... để tiếp tục mưu sinh nuôi sống gia đình, dù hôm nay là ngày 20/10 - một ngày dành riêng cho chính họ.


Nam Thương
Ý kiến của bạn