Nhiệm vụ bất khả thi?

Xã hội
- Sắp đến ngày kỷ niệm Đại lễ ngàn năm Thăng Long rồi - Hai Phiếm lẩm bẩm. - Vậy bác mong gì nhất trong ngày đại lễ?

- Sắp đến ngày kỷ niệm Đại lễ ngàn năm Thăng Long rồi - Hai Phiếm lẩm bẩm.

- Vậy bác mong gì nhất trong ngày đại lễ?

- Ít ra thủ đô phải là thành phố không có dây rợ lằng nhằng đầu tiên trên cả nước để làm gương cho xứng với cương vị đầu tàu...

- Tưởng gì chứ chuyện này đã thành Pháp lệnh Thủ đô từ năm 2005 rồi. Toàn bộ dây rợ trên trời được phân loại, cái nào thừa gọi là rác sẽ bị vứt bỏ, những dây khác được chôn ngầm dưới đất gọi là hạ ngầm tuyến cáp! Hiểu chửa?

- Quá hiểu và quá mừng! Khi đã thành Pháp lệnh thì Hà Nội chỉ một loáng xong ngay chuyện những búi rác trên trời vì trong Pháp lệnh đã có thừa quyết tâm và nội lực! Dưng mà...

- Dưng mà sao?

- Tôi thấy từ năm 2005 đến nay mới chỉ có vài tuyến phố đếm được trên đầu ngón tay được hạ ngầm dây cáp trong khi đại lễ đã cận kề, chưa đến 500 ngày nữa mà phố đường Hà Nội vẫn bộn bề dây rợ trên trời...

- Khỏi lo đi!

- Có cách nào?

- Thiếu gì cách!

- Hay quá! - Hai Phiếm háo hức.

- Chẳng hạn như do "lực lượng mỏng", "hoàn cảnh khách quan" và tiện nhất là cứ đổ tiệt cho cái thằng "suy thoái kinh tế toàn cầu"! "Thằng" này chắc chắn không dám thắc mắc gì!

- Hả? - Hai Phiếm trợn mắt - Bao nhiêu chất xám đáng phải huy động để thực hiện kế hoạch ích nước lợi dân lại chỉ đem phục vụ cho sự bao biện cái việc không hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi sao?   
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn