Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, mặt dài như cái bơm:
- Đọc báo giấy, báo mạng thỉnh thoảng tôi cứ hoa cả mắt vì thông tin giá vàng lên xuống từng buổi, từng giờ như cánh trẻ nó nhảy “đít cô” ấy!
- Thế là bác có vàng giấu trong nhà mới quan tâm đến giá vàng nhá! Vậy mà cứ kêu lương hưu khó sống...
- Vàng lên vàng xuống có can hệ gì nhưng đi cắt tóc, ngồi xe ôm rồi bà xã đi chợ mua thực phẩm nghe họ hét giá khiến mình muốn vỡ tim. Hỏi sao đắt thế thì họ cười: "Không thấy giá vàng lên rồi à?".
- Tiền VND là phương tiện thanh toán mà sao cứ nói đến vàng, đến ngoại tệ. Không lẽ rồi đi chợ cũng phải giắt theo vàng cùng cái cưa để cắt ra thanh toán sao? Bà con miền Trung bị lũ lụt, nếu tài trợ bằng vàng thì sẽ ra sao nhỉ?!
- Nhưng tiền và vàng có mối quan hệ. Giá vàng nhảy múa làm tôi cứ giật mình thon thót...
- Nhảy múa là vì nó... đứng im!
- Hả? - Hai Phiếm trễ kính lườm Nghĩ tôi.
- Tiền là để tiêu. Vàng và ngoại tệ là để dự trữ. Cái để tiêu cứ găm lại để dự trữ thì tiêu bằng gì. Giá vàng nhảy múa có nhiều lý do nhưng cũng có lý do dân mình thích mua vàng để phòng xa, sợ tiền mất giá. Cả xã hội nhiều người như thế thành ra tiền thành vàng bị đắp chiếu, chả có tác dụng gì thúc đẩy phát triển sản xuất cả...
- Hóa ra tiền không vận động, nằm im trong mỗi nhà khiến thành một trong những lý do khiến vàng nhảy múa?
- Chứ sao!
- Nhưng bác nói ai chứ, người nghèo và cận nghèo chúng ta ăn còn chưa đủ, làm gì có tiền mua vàng mà tích...
- Ừ... không khéo mình chả dám đi đâu, chả dám ăn uống gì, cứ ngồi nhà uống nước, ăn mỳ tôm mà ngắm giá vàng nhảy múa...