Nhậu xỉn, con dâu đâm chết bố chồng

11-09-2012 09:32 | Pháp luật

Con dâu đi ăn nhậu với bạn bè về bị gia đình chồng la rầy dẫn đến cãi nhau. Trong lúc không kiềm chế được, đứa con dâu bất hiếu đã đâm chết cha chồng.

Con dâu đi ăn nhậu với bạn bè về bị gia đình chồng la rầy dẫn đến cãi nhau. Trong lúc không kiềm chế được, đứa con dâu bất hiếu đã đâm chết cha chồng.
 
Vụ án đau lòng xảy ra vào đêm khuya 9/9, tại ấp Bà Chăng, thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) khi cô con dâu Quách Hoài Thương (24 tuổi) đi ăn nhậu với bạn bè trở về.
  
Khi thấy cháu dâu về trong tình trạng ngất ngây hơi men, bà nội chồng của Thương nói: “Đàn bà con gái gì mà lại đi nhậu, rượu chè bê tha”.
  
Nghe Thương to tiếng với mẹ mình, ông Trần Văn Kịp (45 tuổi, bố chồng Thương) liền mắng con dâu hỗn láo. Khi đang có hơi men, Thương và ông Kịp đã xô xát nhau thì được mọi người can ngăn.
  
Khi mọi người đi ngủ, ông Kịp vẫn còn ấm ức vì cô con dâu hỗn láo. Dù đã muộn, ông vẫn tiếp tục la mắng con dâu và lại xảy ra xô xát giữa 2 cha con. 
 
Không kiềm chế được bản thân, Thương cầm dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực cha chồng.
  
Sau đó ông Kịp được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá hiểm, nạn nhân đã tử  vong.
  
Quách Hoài Thương đã bị Công an Bạc Liêu bắt giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn