(SKDS) - Chuyện có thật mà nghe cứ như đùa, nhất là trong lúc Đảng ta đang ráo riết làm trong sạch đội ngũ của mình bằng việc thực hiện Nghị quyết 4 BCHTW khóa XI. Có vẻ như các tân giám đốc, cựu giám đốc và cán bộ nhân viên của Sở C ở tỉnh V ấy không mấy động tâm, động trí về việc kiểm điểm kiểm điếc nên vẫn vui vẻ là chính.
Chuyện nhậu nhẹt tưng bừng của các quan ngày nay cũng đã đến mức lo ngại, báo động lắm rồi nhưng nhậu... mà quên việc, quên dân như mấy vị cán bộ ở cái sở quan trọng của một tỉnh phía Nam đó thì đáng... phạt thẻ đỏ thật. Chu cha! Chưa hết giờ hành chính mà Sở đã vắng hoe vắng hoắt như chùa Bà Đanh, nghe đâu đến ông bảo vệ cũng mất hút, dân tới làm việc ngơ ngác chẳng hiểu cơ sự thế nào.
Ông dân này hỏi bà dân kia, câu trả lời là ông hỏi tui thì tui biết hỏi ai zậy? Nghe nói, có một dân lưu được số máy di động của một vị trong Sở, điện hỏi sự tình thì được trả lời là hôm nay...bận, mai đến làm việc. Lại nghe nói, có một cán bộ của Sở về sớm hơn, tuy chân nam đá chân bắc vẫn trả lời được là Sở chiều nay bận... nhậu mừng và tiễn tân và cựu sếp to nhất cơ quan mình.
Dân ơi là dân,ông chủ ơi là ông chủ, lẽ ra khi dắt xe máy ra đường phải điện hỏi đầy tớ xem chiều nay có phục vụ chúng tôi không đã. Thế mới khỏi bị mất công tốn sức, lỡ việc lỡ vàn, không bị mua cái bực bội vào mình.
Trong việc này, đáng trách nhất là hai vị đầy tớ tân giám đốc và cựu giám đốc Sở, lẽ ra zui đến mấy cũng không được quên nhiệm vụ. Việc tuy nhỏ nhưng có tác hại lớn vì đó là biểu hiện của sự chệch choạc, xộc xệch trong lề lối làm việc. Xét đến cùng, đây cũng là một dạng cửa quyền, xem thường dân và không coi trọng phép nước.
Với nước mình, nhậu... là việc thường ngày, không có gì lạ lẫm, quan trọng cả. Và mở cuộc nhậu để chia tay sếp cũ, chào đón sếp mới cũng là việc nên làm. Nhưng để thực thi nó mà phải hy sinh cả giờ hành chính thì không đúng, không nên, không phải một chút nào. Không lời lẽ nào biện minh được cho sai trái đó. Vì thế, dân bực bõ, kêu ca, báo chí lên tiếng phản đối là quá đúng, đúng trên 100% cơ đấy.
Nhìn ra cả nước, việc cán bộ công chức nhậu quá đà, nhậu trong giờ hành chính không phải là ít, chẳng qua là chưa bị lộ, chưa bị báo chí phản ánh như trường hợp các đồng chí ở Sở C tỉnh V kia mà thôi. Chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào, người ta truyền nhau bí quyết này: muốn ký hợp đồng, muốn công việc hanh thông phải ra nhà hàng, quán nhậu...
Hỡi ôi! Ngày xưa, dân gian i a rằng:
Quan có cần nhưng dân không vội
Quan có cần quan lội quan sang.
Bây giờ, thì:
Dân có cần nhưng quan không vội
Dân có cần dân đợi... lai rai
Đợi nay không được thì mai
Mai không được, cứ dài dài... dân ơi!
Mấy câu nhí nhố như thế cốt để xả “xì-trét” mà thôi, chỉ mong các quan thời nay phải hết lòng thương dân, vì dân, có như thế thiên hạ mới an lành vui vẻ bởi như Nguyễn Trãi đã viết từ thế kỷ 15: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân...
Nguyễn Hữu Quý