Nhất vợ nhì giời

05-03-2009 15:45 | Xã hội
google news

- Tại sao lại có câu “nhất vợ nhì giời” nhỉ? - Không đúng thế sao khi vợ luôn được đưa lên phía trước!

- Tại sao lại có câu “nhất vợ nhì giời” nhỉ?

- Không đúng thế sao khi vợ luôn được đưa lên phía trước!

- Bằng chứng?

- Trong mọi cặp từ của ngôn ngữ cha ông ta, ai quan trọng hơn thì đứng trước như bố con, anh em, chị em, thầy trò, vua tôi, tướng sĩ, nhà cửa, giày dép, bàn ghế...

- Hiểu rồi, có nhà mới có cửa...

- Và chẳng ai nói “chồng vợ” mà luôn nói là “vợ chồng”! Cho nên ngoài câu “kính lão đắc thọ” còn có phiên bản khác là “kính vợ đắc thọ”!

- Cái này thì hơi vô lý!

- Rất có lý. Hãy bắt đầu từ những đứa con. Ông bố nào chả quý con, chiều chuộng con. Đưa đón khi đến trường nhá. Muốn gì được nấy nhá như tiền học thêm, tiền mua quà dự sinh nhật bạn, tiền ăn sáng, thậm chí cả tiền chơi điện tử...

- Trời ơi, thế mình là bố nó hay nó là bố mình?

- Và vợ mình đẻ ra nó thì khác gì bà nội mình! Kính vợ đắc thọ là vì thế!

- Chứ không phải vì đàn ông ta có quá nhiều lỗi lầm?

- Và những bà vợ luôn biết tha thứ chả đáng kính sao!

- Nhưng đừng có sợ vợ đấy nhá!

- Ối giời ơi, sợ vợ mới là phẩm chất của người đàn ông chân chính!

- Hả?

- Chỉ có sợ quyền lực, tiền bạc để đánh mất chính mình mới là hèn kém chứ sợ vợ là sợ cái đẹp mong manh, sợ một sự hy sinh cao cả thì có gì phải ngượng. Sợ dạng này, mình càng được là chính mình.

- Nhưng sao nhiều ông chồng coi vợ chẳng bằng cái đinh?

- Đấy là sự trân trọng lớn lao. Đàn ông chúng ta như quả bóng bay, ra ngoài bạn bè bốc lên, nở ra to tướng. Về nhà, vợ chọc một cái xẹp ngay!

- Bằng cái gì?

- Bằng sự ỏn ẻn dịu dàng rằng: “Anh ơi, tháng này tiền học cho con, tiền điện đèn, điện thoại, tiền nước chưa có...”.

- Thảo nào các cụ bảo “vợ cái con cột” chứ có nhắc đến bồ nhí đâu!

- Là vì vợ cũng đã từng là bồ trong quá khứ chứ bồ hiện tại thì chưa bao giờ là vợ. Nói dại, nhỡ có phải vào tù thì chỉ có vợ thăm nuôi chứ có thấy bồ đến đâu.

- Cho nên bồ bịch bây giờ tuy nhiều nhưng tỷ lệ bỏ vợ theo bồ chả là bao nhiêu.

- Chỉ có thằng ngu mới vì bồ mà bỏ vợ.

- Thế còn bố mẹ vợ?

- Bố mẹ mình có nhờ điều gì có thể khất được chứ bố mẹ vợ đã nhờ, đố anh nào dám lần chần... Đấy là lòng biết ơn. Bởi, con gái người ta chăm bẵm từ lúc bé, nhìn nó lớn lên từng ngày, tự dưng vào một hôm đẹp trời có thằng cha lạ hoắc đến ẵm đi phỏng có khác gì mất của

- Vậy mà sao có người coi ở rể là “chó nằm gầm chạn”?

- Thật là không biết điều. Nhà người ta cho mình trọ miễn phí, cơm người ta cho mình ăn, con gái người ta cho mình ôm, sướng không biết sướng lại muốn qua mặt người ta, định quát nạt con người ta... Nên nhớ hàng ngoại hiện nay luôn được giá, nhất là cháu ngoại, ông bà ngoại. Trong thời buổi bão giá thế này, ôsin cũng còn cá kiêu thì “bên ngoại” cũng là nơi trú bão khá tốt, nhất là khi vợ chồng có con nhỏ được lếch thếch sang tỵ nạn nhân đạo!

- Và đây cũng là kinh nghiệm, khi không ở rể được thì... ở gần?

- Thì các cụ đã bảo rồi! Rằng “Có con mà gả chồng gần/Có bát canh cần nó cũng... sang ăn!”.

- Hóa ra vợ đáng quý thật.

- Thế mới có câu “nhất vợ nhì giời”. Những bà vợ đẻ ra anh hùng, vĩ nhân, đẻ ra cả thế giới này. Họ mà bắt mình đẻ thay thì giời cũng chỉ bằng cái vung để họ thành giời...

- Hic...

Lê Quý


Ý kiến của bạn