Cách đây 15 năm, Khu công nghệ cao Hòa Lạc được quyết định thành lập mang đến cho người dân viễn cảnh về một khu đô thị và nghiên cứu khoa học lớn cỡ quốc gia. Tưởng như sắp có một thành phố toàn những trí thức trẻ sống và làm việc tại những tòa nhà hiện đại chuyên về công nghệ mới, nhưng thực trạng đến nay chỉ là những... cánh đồng mênh mông, đất hoang và cỏ dại mọc túa lua. Người nông dân gốc ở đây sau khi giải phóng mặt bằng không có ruộng chẳng biết làm gì, họ đành tận dụng đất trống chăn thả gia súc, gia cầm. Cho nên cái cảnh đàn dê, đàn bò tung tăng gặm cỏ quanh những tòa nhà hiện đại dở dang làm nên một sự mâu thuẫn hết sức... bình thường.
Ảnh và bình: Huỳnh Đức