Hai Phiếm bảo:
- Ở ta rất thích danh hiệu “nhất”. Chưa nhất được thì cũng phải suy luận để được coi như là nhất!
- Nhất là nhất mà chưa nhất được là chưa chứ sao có thể suy luận và “quy đổi” được?
- Như bóng đá lúc này, tuyển nữ, tuyển nam tại ASIAD chưa nhất được (tất nhiên) nhưng cũng được coi theo kiểu tự sướng là... nhất Đông Nam Á!
- Ôi dào! Còn bao cái đáng tự hào nhất thật mà bác lại quên! Như cả nước ta có hơn 400 nhà máy bia, dân mình uống bia mỗi năm cả tỉ lít, thuộc “top” của thế giới. So với các nước trong khu vực, dân Việt uống bia là nhất!
- Nhưng năng suất lao động của thợ Việt Nam cũng thuộc loại... yếu nhất! So với thợ Thái Lan thì bằng 1/2, với thợ Malaysia thì bằng 1/5 và với thợ Singapore thì bằng 1/15!
- Chỉ có năng suất lao động của công nhân ta thôi á?
- Hì hì... Chắc cán bộ trên cả nước (dư dả tiền bạc và thì giờ hơn công nhân) đang bận giải quyết tiêu thụ số bia của hơn 400 nhà máy nên sao nhãng công việc của mình!
- Hèn gì mà cải cách hành chính mãi vẫn chưa xong! Về kinh tế, chúng ta đang có nguy cơ tụt hậu!
- Kinh tế, sản xuất còn phụ thuộc vào máy móc, công nghệ, chất lượng tay nghề, tổ chức sản xuất, ý thức lao động, kỷ luật lao động... nữa chứ!
- Chắc để có tiền mua bia hơi, bia lon và cả... bia miệng để đời nên không ít cán bộ ra nước ngoài tìm mua máy móc toàn khuân về thứ người ta muốn tống khứ ra bãi rác?
- Ờ ờ... chuyện mua máy móc về để... bán sắt vụn báo chí đã nói đầy! Như cái ụ nổi hay dăm con tàu của anh Hàng hải ấy nhể!
- Chẳng biết tham nhũng ở ta có giật giải nhất không?
- Chả biết...! Nhưng lý sự, chối tội, đổ thừa chắc là nhất!
- Thế thì đừng vội trách năng suất lao động của 15 thợ Việt Nam chỉ bằng 1 thợ Singapore!
- Vậy trách ai?
- Trách người mua sắm máy móc, công nghệ, tổ chức sản xuất í!
Cả Nghĩ