Hai Phiếm rất chịu khó theo dõi kỳ họp Quốc hội đang diễn ra. Ông bảo:
- Theo như Đại biểu QH Phan Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam thì "Kỳ này, Quốc hội toàn bàn những đại dự án: đường sắt cao tốc (56 tỷ USD), quy hoạch Hà Nội (90 tỷ USD) cộng với điện hạt nhân, thủy điện Lai Châu, con số lên tới cả 200 tỷ USD. 50 năm nữa, những người ngồi đây đều thành đống tro tàn rồi, ai biết tương lai thế nào?".
- Bác không tự hào sao khi đất nước ta luôn có nhiều cái nhất: Đường sắt hiện đại nhất, Thủ đô lớn nhất, rồi có ngôi chùa to nhất, chai rượu khổng lồ nhất... Bánh chưng cũng vô địch nhất!
- Nhưng bánh chưng khổng lồ nhất phải độn thêm cả xốp vào thì xem ra...
- Không sao! Miễn là chụp ảnh quay phim thấy là nhất!
- Vấn đề là chất lượng có nhất không? Rượu khổng lồ uống vào thế nào? Chùa lớn nhất trật tự ra sao? Thành phố lớn nhất có ngập lụt nhất hoặc tắc đường nhất không? Rồi đường sắt cao tốc hiện đại nhất có thành tốn và kém nhất không khi hoàn cảnh đất nước còn nghèo...
- Nói như bác thì chả dám làm gì. Cứ vay để nhất đã! Nợ nần để con cháu mai sau chúng nó trả!
- Thế bác không sợ con cháu mai sau nó nhìn cha ông ngày trước là khó hiểu nhất sao khi mà như ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đã phát biểu "Chúng ta cái gì cũng thích "nhất", đường sắt cao tốc cũng muốn dài nhất, tiền của vẫn cứ thoải
mái đổ vào các dự án "hoành tráng" trong khi trẻ em vùng xa còn phải đu dây qua sông đi học hàng ngày". Muốn nhiều cái nhất thì phải có nhiều tiền còn không thì dễ thành... nợ nhiều nhất.
- Bác không thích nhất à?
- Thích chứ! Ví dụ như trẻ con ngoan nhất, người lớn lương thiện trong sạch nhất, không tham nhũng nhất, đất nước sạch sẽ, "môi trường" nhất... Chắc những cái nhất này chẳng phải vay tiền ai để đầu tư...
CẢ NGHĨ