Hai Phiếm hốt hoảng sang nhà Nghĩ tôi:
- Khổ quá, con dâu tôi ốm, thủ trưởng đến thăm đỗ xe trước cửa bị trộm nó móc mất gương phụ tùng. Sếp chưa biết, bác biết ở đâu bán để tôi tranh thủ đi mua kẻo khó xử với thủ trưởng con dâu quá!... Kìa, biết thì nói nhanh lên, chồng nó đang câu giờ...!
- Thì cứ đến chính hãng hỏi mua những thứ bị vặt! Cầm thêm tiền này! Bảo xe ôm nó quan sát thứ mất và chở đi!...
Nói đến đây, thằng cháu nội chạy ra cản Hai Phiếm:
- Ông đừng nghe ông cháu xui dại!
- Hả? Thằng này láo!
- Chính hãng cũng phải ở ngoại thành hay ven đô ông ạ. Tìm đến nơi họ còn hẹn cả chục ngày...
- Thôi chết ông rồi! - Hai Phiếm mếu máo.
- Ông để cháu đưa ông ra chợ Giời! Giá mềm hơn có khi tìm đúng thứ vừa bị mất!
- Sao mày biết?
- Thì ở đó, trộm cắp lấy xong thường đem ra đấy bán mà! Móc đèn, biển số, gương chiếu hậu, gạt nước..., cái gì cũng có!
- Thôi thôi mày đưa ông đi ngay! - Hai Phiếm chả ra khóc, chả ra cười. Đúng như thằng cháu nói, trong nhà câu giờ, bên ngoài Hai Phiếm đi sắm đồ, thủ trưởng ra không hề hay biết. Xong việc, Phiếm lại sang:
- Cũng nhờ thằng cháu! Nhưng nghĩ kỹ ra thì hóa mình cũng là kẻ tiêu thụ đồ ăn cắp.
- Mấy ai lăn tăn được như bác! Cốt được việc!
- Thế cho nên cái chợ ấy cứ tồn tại và ăn cắp có địa chỉ tiêu thụ nên cứ yên tâm mà vặt xoáy!
- Tôi tưởng cách đây không lâu Công an quận Hai Bà Trưng đã quét một trận thu hàng nghìn phụ tùng gian, xử lý 20 cửa hàng kinh doanh không phép, 6 điểm mua bán phụ tùng vỉa hè, xử lý hình sự 2 vụ tiêu thụ phụ tùng ôtô gian, vậy mà... nay bác cần cũng có ngay!
- Có cách nào quét tiệt được không nhỉ!?
CẢ NGHĨ