Ngày nghỉ, vợ chồng đang ăn cơm thì chồng có điện thoại. Đầu bên kia là “người ngoài luồng” của anh chàng:
- Anh đó hả?
Nếu ra chỗ khác nghe điện thì ắt vợ sinh nghi, anh chàng chợt nảy ra “sáng kiến”:
- À, cậu hỏi danh sách khen thưởng của công ty hả?
Cô bồ mè nheo.
- Giỡn hoài, anh có thương em không?
- Thứ nhất: Nguyễn Hoài Thương.
-Thế bây giờ đến ngay với em được không?
-Thứ hai: Trần Văn Kẹt.
- Cố qua với em đi, em nhớ anh quá à.
- Thứ ba: Đỗ Văn Bận.
Cô bồ vẫn chẳng chịu buông tha:
- Thế khi nào anh mới đến được?
- Thứ tư: Mai Văn Tới.
- Mấy giờ để em đợi?
- Cuối cùng: Nguyễn Văn Mười Hai. Vậy đi nhé!
Tắt máy xong, chồng quay sang vợ, cau mặt bực mình: