Nhân viên Bệnh viện K trả lại ví có hơn 16,3 triệu đồng cho người đánh rơi

05-07-2022 20:01 | Nhịp cầu Nhân ái

SKĐS - Sáng nay 5/7, trong lúc làm việc tại cơ sở Tam Hiệp, chị Cát Thu Hương - nhân viên bộ phận Tài chính kế toán, Bệnh viện K Trung ương cơ sở Tam Hiệp đã nhặt được một chiếc ví bên trong có giấy tờ mang tên Lương Thị Mai, sinh năm 1986 tại Nam Định.

Trong ví không có số điện thoại của người bệnh, và có một số tiền mặt tổng là: 16.375.000 đồng.

Thấu hiểu, chia sẻ với người bệnh hoặc người nhà bị thất lạc đồ, các cán bộ tại cơ sở Tam Hiệp đã phát loa thông báo và tìm được chủ nhân của chiếc ví trên.

Rưng rưng xúc động khi nhận lại số tiền cùng chiếc ví, chị Mai chia sẻ: "Đây là một số tiền lớn với tôi và gia đình, trong lúc khám tôi có để quên và không nhớ là để ở đâu, chỉ đến khi cần mua đồ đạc tôi mới chợt phát hiện ra. 

Rất may tôi đã tìm lại được chiếc ví của mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới chị Hương và các cán bộ y tế khác tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp vì đã hỗ trợ, xác minh rất nhanh chóng giúp tôi lấy lại đồ đạc. Điều này cũng khiến tôi yên tâm hơn khi khám và điều trị tại bệnh viện".

Nhân viên Bệnh viện K trả lại ví có hơn 16,3 triệu đồng cho người đánh rơi - Ảnh 1.

Chị Lương Thị Mai vui mừng khi nhận lại chiếc ví đánh rơi.

Việc làm của chị Hương thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế và sự chia sẻ, cảm thông với người bệnh, việc tìm thông tin người bị thất lạc đồ và gửi lại là một hành động đẹp, rất cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Đây là một trong nhiều người dân đến khám và điều trị tại Bệnh viện K bị thất lạc đồ và may mắn tìm lại. Bệnh viện cũng khuyến cáo người bệnh và người nhà chủ động bảo vệ tài sản của bản thân, kiểm tra đồ đạc trước khi sang khu vực tiếp theo.

Niềm vui tới với mẹ con bé gái học giỏi sớm mồ côi bố, mẹ mang bệnh nặngNiềm vui tới với mẹ con bé gái học giỏi sớm mồ côi bố, mẹ mang bệnh nặng

SKĐS - Với sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm và chính quyền địa phương, bé Quỳnh Trang đã có thêm những nguồn động lực để tiếp bước con đường học tập của mình. Mẹ con bé Trang cũng đã có căn nhà mới để ở.


PV
Ý kiến của bạn