Nhân tạo hóa bộ mặt trái đất

24-07-2009 09:57 | Quốc tế
google news

Trong khu rừng nhiệt đới bỗng mọc lên ngọn núi băng tuyết khổng lồ. Giữa lòng châu Âu tráng lệ xuất hiện những cánh rừng già Amazon. Ngoài đại dương bao la có thêm nhiều hòn đảo mới...

Trong khu rừng nhiệt đới bỗng mọc lên ngọn núi băng tuyết khổng lồ. Giữa lòng châu Âu tráng lệ xuất hiện những cánh rừng già Amazon. Ngoài đại dương bao la có thêm nhiều hòn đảo mới... Ở ngay cả những nơi mà thiên nhiên không cho phép, con người cũng có thể tạo nên những "thiên đường" vĩ đại và phi thường theo ý thích của mình. Các nhà xã hội học cho rằng, chẳng bao lâu nữa trái đất sẽ có bộ mặt mới - một bộ mặt hoàn toàn nhân tạo!

Thiên đường nơi hạ giới

Sóng bồng bềnh êm dịu rồi tung bọt trắng xóa, vỗ bờ. Hàng dừa xanh nghiêng mình trong gió. Làn nước biển trong như pha lê uốn lượn theo bờ cát. Nhiệt độ không khí dao động ở mức 28-30oC và đâu đó vẳng lên tiếng nhạc. Bỗng một ngọn núi lửa đột ngột bùng nổ phía xa rồi ào ào phun trào nham thạch, khiến hàng ngàn du khách hoảng hốt trong chốc lát... Không một điểm nào trong bức tranh toàn cảnh tuyệt vời kể trên là đồ thật cả. Hàng dừa được làm bằng một loại nhựa đặc biệt có gắn bánh xe phía dưới để có thể di chuyển và sắp xếp theo ý thích. Cát được làm từ đá cẩm thạch bao phủ toàn bộ bãi biển. Ở đây người ta có thể bấm nút tạo ra những cột sóng biển cao 3-5m để phục vụ những người yêu thích môn lướt sóng hay ra lệnh cho núi lửa phun trào để hấp dẫn những người thích cảm giác mạnh. Với chưa đầy 5.000 yen Nhật, bạn sẽ được tận hưởng cảnh tượng này vào bất kỳ lúc nào tại Miyazaky, Nhật Bản, trong khu du lịch nhiệt đới nhân tạo lớn nhất thế giới: rộng 8.800m2 có sức chứa trên 10.000 du khách mỗi ngày.

Núi lửa nhân tạo đầu tiên trên thế giới. 

Nơi có nhiều cảnh quan nhân tạo nổi tiếng nhất thế giới phải kể đến Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Được mệnh danh là "thiên đường giữa sa mạc", là "kỳ quan thứ 8 của thế giới", nơi đây sở hữu một quần đảo nhân tạo khổng lồ với 3 hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới và khoảng hơn 300 đảo nhỏ khác được xây dựng với những công nghệ cực kỳ hiện đại. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần trong danh sách các niềm tự hào của Dubai. Tiểu vương quốc này còn nổi tiếng với khu trượt tuyết lớn nhất thế giới Ski Dubai. Đến Ski Dubai, người ta hoàn toàn tin mình đang ở trong một thế giới ảo. Nơi đây, tuyết rơi quanh năm suốt tháng bên cạnh những hàng cây thốt nốt và mặt trời sa mạc. Bên dưới là một công viên rộng tới 3.000m2 luôn được duy trì ở nhiệt độ dưới 10oC, nơi bọn trẻ tha hồ chơi trò ném tuyết vào nhau... ''Những công trình vĩ đại đó đã bắt kịp sự tưởng tượng của con người''', ông Colin Foreman thuộc Tạp chí Kinh tế Trung Đông nhận xét. Thành phố đang bùng nổ này hy vọng sẽ vượt qua Las Vegas để trở thành một thủ đô nghỉ ngơi và giải trí của thế giới...

Trái đất đang thay đổi?

Khắp nơi trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều khu du lịch giải trí kỳ vĩ và phi thường như vậy. Như một trào lưu, các quốc gia giàu có đua nhau tạo ra những cảnh quan nhân tạo khổng lồ với đầy ắp trí tưởng tượng. Tại những nơi mặt trời mọc, những vùng nhiệt đới như Nhật Bản, Malaysia, Singapore người ta có thể trượt tuyết cả năm trong một khu vực "giả Bắc cực" rộng lớn. Còn đối với những người thích cảnh ấm áp, giờ đây đã có đến mấy chục bãi biển bán nhiệt đới tại Bỉ, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan... do chính bàn tay con người tạo ra. Ở đó người lớn có thể lặn xuống những bãi san hô nhân tạo hoặc thử sức trong những bãi trượt nước dài hàng trăm mét. Dành cho trẻ em là những chuyến thám hiểm rừng rậm Amazon nhân tạo hay thử sức bằng trò leo núi nhân tạo... Chỉ riêng tại Đức đã tồn tại hơn 50 khu vui chơi nhân tạo mô phỏng tự nhiên như thế. Công nghệ mô phỏng y như thật đến nỗi du khách tham quan có cảm giác rằng hình như thế giới tự nhiên đã đảo lộn!

Vài thập kỷ trước, nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi biết ở đất nước Bắc Âu Đan Mạch có một khu rừng nhiệt đới nhân tạo rộng lớn với đủ mọi thứ mà rừng nhiệt đới tự nhiên có thể có. Thế nhưng hiện giờ, người ta có thể dựng lên ở khắp mọi nơi những gì mà người ta thích bất kể thiên nhiên có cho phép hay không. Một bãi biển nhân tạo giữa lòng thành phố. Một ngọn núi lửa ngay giữa vùng đồng bằng hay một sa mạc tuyết mênh mông ở các vùng gần xích đạo... Phải chăng chúng ta đang trải qua một cuộc thay đổi sâu sắc trong lịch sử nhân loại: Một dàn máy giải trí kỹ thuật cao với những công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất đang tiến hành cuộc "giải phẫu thẩm mỹ" lớn nhất cho diện mạo của trái đất để phục vụ ý thích và thú vui du lịch giải trí của con người. Và chẳng bao lâu, chỉ một vài thập niên nữa thôi, trái đất của chúng ta sẽ có một diện mạo mới khác xa với diện mạo nguyên bản và tự nhiên vốn có của nó - một diện mạo mang màu sắc "thẩm mỹ viện" với hiện thực là những gì mà cho tới nay chưa ai tưởng tượng hết được.

Bảo Trân (Theo Itogi)


Ý kiến của bạn