(SKDS) – Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi thông báo:
- Theo TTXVN thì Trung Quốc vừa thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” trong đó có cả Hoàng Sa, Trường Sa của nước mình...
- Trường Sa, Hoàng Sa của ông cha ta để lại là một bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam và trực thuộc quyền quản lý hành chính của chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa và TP. Đà Nẵng... Sao lại có chuyện nhận nhằng thế được?!
- Thế cho nên ngày 23/6, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có phát biểu phản đối hành động này của Trung Quốc.
- Và ngay cả người Trung Quốc có lương tri chắc cũng không hài lòng về cái gọi là “thành phố Tam Sa” này khi Hoàng Sa bị nước họ cưỡng chiếm năm 1974 và Trường Sa càng xa lắc xa lơ với lục địa Trung Hoa...
- Xem ra hàng loạt hành vi vi phạm chủ quyền VN một cách trắng trợn, liên tục, có hệ thống của ông bạn láng giềng rất đáng báo động và cảnh giác.
- Chẳng qua vì quá tham nên mới thấy cái của người khác là của mình. Tham nên không biết thế nào là lẽ phải...
- Cũng biết đấy cho nên họ rất sợ đưa ra tòa án quốc tế phân xử...
- Thế hóa ra cậy khỏe định tự đặt ra luật riêng?
- Tham vọng của Trung Quốc đã đi quá xa, thật “lợi bất cập hại”, có khi là nguyên nhân đẩy các nước Đông Nam Á quay lưng lại với Trung Quốc . Khỏe chưa chắc đã đạt được mưu đồ và kẻ yếu nhưng giữ được chủ quyền mới gọi là khỏe.
- Muốn để người khác không nhận nhằng thì phải khỏe. Để khỏe được như bác nói thì cả nước phải một lòng...
- Chính nghĩa là lòng yêu hòa bình của ta cũng là tường thành khóa những mưu toan nhận nhằng rồi...
Cả Nghĩ