“Nhân dân” là ai?

14-12-2017 16:01 | Xã hội
google news

SKĐS - Nghe Hai Phiếm thốt ra câu trên, Nghĩ tôi bực lắm, mặt nóng bừng bừng. Hai Phiếm thấy thế cười:

- Là vì Hà Nội sẽ tăng vé giữ xe lên gấp ít nhất 50% dựa theo căn cứ là “đa số nhân dân ủng hộ” nên tôi mới ngạc nhiên và khó hiểu.

- Chắc chỉ có “dân” bị thần kinh mới thích các dịch vụ tăng giá!

- Nhưng đây là phát ngôn chính thức trước báo chí của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đấy nhá!

- Vé giữ xe máy thôi, không kể ôtô tăng từ 3 ngàn đồng lên 5 ngàn đồng có thể chả thấm với 1 người có việc đột xuất phải vào cửa hàng, bệnh viện nhưng với người có thân nhân đang nằm viện cả tháng, vài tháng trời, hàng ngày ra vào đôi lượt thì là cả vấn đề đấy!

- Vấn đề lớn hơn là không thể xác định được người hưởng lợi từ các quyết định tăng giá này. Hóa ra “nhân dân” chỉ là những người trông giữ xe!

- Sao “nhân dân” hay bị đem ra làm bình phong thế nhỉ? Tăng giá điện cũng là “người dân được hưởng lợi”. Rồi ngày nào “lấy ý kiến nhân dân” về chuyện cấm xe máy cũng có một kết quả như đùa: 90% người Hà Nội đồng ý!!!?

Hai Phiếm cười:

- Dạo này nhiều quan chức đề ra sáng kiến, dự thảo gì cũng thường kèm theo câu “dư luận đồng tình”, “nhân dân ủng hộ” mà chả biết căn cứ vào đâu!

- Chắc “nhân dân” không phải là ông A, bà B nào, có sai thì cũng không thể kỷ luật, cách chức được… “nhân dân”!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn