Thông tin ban đầu cho thấy vụ hỏa hoạn bắt đầu khoảng hơn 5h sáng 11/10. Căn nhà cháy nằm trong ngách cụt ở phố Kim Hoa. Thời điểm đám cháy xảy ra trong nhà có 5 người.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa Công an Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên cơ quan chức năng xác định cả 5 người trong căn nhà nói trên đều đã tử vong.
Các nạn nhân gồm: ông N.Đ.L (sinh năm 1952); H.T.H (sinh năm 1956); N.H.M (sinh năm 1982); Đ.T.S (sinh năm 1988); N.M.V (sinh năm 2019).

Con ngõ dẫn vào hiện trường vụ cháy thương tâm. Ảnh: T.Sơn
Chị Nguyễn Thị Thu Liễu, người dân sinh sống tại ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa kể: Khoảng hơn 5h sáng 11/10 chị đi tập thể dục ở hồ Ba Mẫu. Từ xa chị phát hiện cột khói cao bốc lên ở khu vực ngõ nhà mình sinh sống.
Biết có cháy, chị Liễu quay về thì căn nhà số 9 trong ngách 17 đang cháy rất to. "Lúc tôi về thì mọi người đang phá cửa tầng 1, lửa dường như đã lan tới tận tầng 4 rồi", chị Liễu cho hay.
Cũng theo nhân chứng này, sau khi phá được cửa, người dân xung quanh đã sử dụng rất nhiều bình cứu hỏa để dập lửa tại tầng 1 của ngôi nhà số 9. "Người dân dùng tới mấy chục bình cứu hỏa, nhưng không dập được vì lửa cháy to quá", chị Liễu bày tỏ.

Chị Liễu kể lại sự việc. Ảnh:T.Sơn
Lúc này lực lượng cứu hỏa cũng đã có mặt, cùng người dân thực hiện khống chế vụ hỏa hoạn. Tới hơn 6h sáng, đám cháy được dập tắt, không lan sang các khu vực xung quanh.
"Đám cháy to lắm, khi tôi đến chỉ thấy khói và lửa bốc lên, không nghe thấy tiếng của chủ nhà", chị Liễu kể. Chị này cũng cho biết, theo lời kể từ người sống đối diện nhà nạn nhân thì khoảng hơn 5h sáng, khi đám cháy bắt đầu họ có nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ nhà số 9. Tuy nhiên chỉ ít lâu sau thì đã không còn thấy tiếng nữa.

Một người lính cứu hỏa đi ra từ hiện trường vụ việc. Ảnh: T.Sơn
Người dân nơi đây cho hay, ngách 17 là đường cụt nên khi đám cháy xảy ra đã khiến khói bốc cao.
Về gia đình nạn nhân, chị Liễu nói chủ nhà từng làm tổ trưởng dân phố, hai vợ chồng đã nghỉ hưu, sống chan hòa, tử tế với tất cả mọi người. "Hai bác ấy đang sống cùng con trai, con dâu và cháu nội mới học lớp 1", chị Liễu nói.
Theo quan sát của PV báo Sức khỏe và Đời sống, vụ cháy xảy ra trong ngách bé, căn nhà số 9 chỉ khoảng 25m² được xây nhiều tầng nên khi xảy ra cháy lửa đã lan rất nhanh theo hướng từ dưới lên trên.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.