- Hà Nội đã lên phương án hạ 300 nhà siêu mỏng, siêu méo với quyết tâm lớn nhưng tôi vẫn lo lo thế nào ấy bác ạ - Hai Phiếm bảo.
- Lo là lo thế nào? – Nghĩ tôi gắt - Chỉ giỏi lo hão!
- Lo là tại sao lại có nhà siêu mỏng, siêu méo khi từ lâu rồi đã có quy định cấm xây cất nhà có chiều sâu từng này từng kia…
- Chẳng qua mấy ông bà chủ những căn nhà siêu mỏng, siêu méo tham thôi. Đã tham thì không cần biết đến vẻ đẹp chung của thành phố nên mới cố mà xây, rồi cơi phía trên để giữ đất mặt tiền đáng đồng tiền và có nhiều tiền.
- Nhưng đập 300 nhà siêu mỏng, tôi cũng thấy xót xa lắm…
- Hữu khuynh! Không thấy những căn nhà loại này trông rất nhức mắt à? – Nghĩ tôi quát.
- Quá nhức! Nhưng dù sao đấy cũng là tiền của của nhân dân. Mà tiền của nhân dân cũng là của cải của xã hội…
- Bác có con cháu xây nhà siêu mỏng sao mà cứ bênh chằm chặp thế?
- Chả có ai sất! Nhưng từ trước khi có nhà siêu mỏng, phường nào quận nào cũng có cơ quan quản lý. trật tự xây dựng. Quy định cấm nhà siêu mỏng ban ra thì cơ quan quản lý trật tự xây dựng vẫn đang tồn tại…
- Ừ nhỉ! Nếu như những cán bộ có trách nhiệm trong hệ thống thanh tra xây dựng thanh liêm, cương quyết ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm thì không thể có tình trạng xây nhà trái phép dẫn đến siêu mỏng, siêu méo để rồi phải dỡ, phải đập gây bao tốn và kém thế này.
- Vậy tôi hỏi bác, Hà Nội đã lên phương án hạ 300 nhà siêu mỏng liệu có hạ tiếp những kẻ có trách nhiệm tại địa bàn để nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên?
- Hỏi gì mà hỏi khó thế!