Nhầm lẫn vì quá vội vàng

Văn hóa – Giải trí
Tháng tư năm 1997, nhà thơ Phạm Đình Ân tham gia trong đoàn cán bộ Tuyên giáo Trung ương ra thăm cán bộ và chiến sĩ đang bảo vệ đảo Trường Sa.
(SKDS) - Tháng tư năm 1997, nhà thơ Phạm Đình Ân tham gia trong đoàn cán bộ Tuyên giáo Trung ương ra thăm cán bộ và chiến sĩ đang bảo vệ đảo Trường Sa. Choáng ngợp trước phong cảnh nên thơ, hùng vĩ của một vùng đất nước và tinh thần dũng cảm của cán bộ và chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ hải đảo, nhà thơ Phạm Đình Ân đã có ngay bài thơ về Trường Sa (sau đó anh còn có thêm nhiều bài nữa in trong tập Đất đi chơi biển).

Trước khi trở lại đất liền, trong đêm gặp mặt giữa đoàn cán bộ tuyên giáo và cán bộ, chiến sĩ bộ đội, Phạm Đình Ân đã đọc bài thơ mình mới viết. Tất cả tâm đắc lắng nghe. Sau đấy, có một chiến sĩ Trường Sa còn đến gặp nhà thơ xin phép được chép lại bài thơ.

Ban chỉ huy đơn vị bộ đội Trường Sa phát động toàn thể chiến sĩ đơn vị viết báo tường. Có người viết được ngay, có người lúng túng. Anh chiến sĩ đã chép thơ của Phạm Đình Ân nảy sáng kiến, liền chép lại bài thơ của nhà thơ rồi đem nộp.

Bất ngờ sau đấy có đoàn nhà báo từ đất liền ra thăm đảo. Một phóng viên đọc trên báo tường thấy bài thơ hay, không kịp hỏi, cứ thế chép lại rồi khi về đã cho đăng trên báo. Để hấp dẫn, anh phóng viên này còn cho giật một cái “tít” khá kêu: “Thơ của lính đảo Trường Sa không thua kém thơ chuyên nghiệp”.

Tất nhiên người lính Trường Sa kia không biết việc làm này vì bài thơ anh không kí tên mà chỉ với mục đích hoàn thành chỉ tiêu viết báo. Nhưng nhà thơ Phạm Đình Ân khi đọc thì thấy lạ vì bài thơ này của anh trước đó đã đăng báo rồi in vào sách. Có lẽ người phóng viên kia chưa có dịp đọc nên đã vội vàng đề cao một cách thái quá. Nhà thơ Phạm đình Ân tâm sự: “May mà thơ mình đã in trước, nếu không bạn đọc không biết lại nghĩ mình “đạo thơ”.    

Nguyễn Huy


Ý kiến của bạn