Nhạc sĩ Vĩnh Cát - “Ngôi sao không tên”

17-12-2014 14:00 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Cuối tuần qua, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội), tác giả ca khúc Ngôi sao Hà Nội - nhạc sĩ gạo cội Vĩnh Cát đã có buổi ra mắt cuốn sách Chỉ làm ngôi sao không tên nhân dịp ông thượng thọ 80 (12/12/1934).

Vĩnh Cát luôn được đồng nghiệp và người yêu nhạc biết đến với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng: Ngôi sao Hà Nội, Kỷ niệm trái tim, Bạn ơi hãy nghe Bến Hải tâm tình, Hà Nội của ta, Nụ hôn đầu, Sapa thành phố trong sương… và Vĩnh Cát còn đóng vai trò là một trong những nhà soạn nhạc hàng đầu về thể loại nhạc thính phòng tại nước ta.

Chỉ làm ngôi sao không tên - cuốn sách dày gần 600 trang là tập hợp những bài viết và phỏng vấn ông với tư cách là một nhà quản lý và trong vai trò nhà soạn nhạc giao hưởng; cùng các bài viết của tác giả trong quá trình làm việc và cả những bức thư riêng tư của bạn bè, đồng nghiệp, những bức thư tình, đặc biệt là những lá thư tình từ nước Nga gửi cho người vợ của ông… Nhạc sĩ Vĩnh Cát cho biết, tiêu đề cuốn sách được lấy từ một câu trong bài hát Ngôi sao Hà Nội: “Anh không làm sao Hôm, em chẳng làm sao Mai, chỉ làm ngôi sao không tên, để gần nhau suốt đời”. Và cuốn sách này, theo nhạc sĩ Vĩnh Cát, như một sự tổng kết về cuộc đời của ông trong sự nghiệp làm chính trị và nghệ thuật và một góc đời sống riêng tư của ông.

Nhà thơ Bằng Việt – Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội chia sẻ,  Vĩnh Cát cứ mãi là chàng trai đầy khát vọng và sinh lực trẻ trung, hóm hỉnh và quảng giao, thông minh và nhiều chiêm nghiệm, suy tư và cũng giàu cảm xúc như thuở nào mới bước vào âm nhạc, vào men say của tình yêu để có được sức sáng tạo tràn ngập lòng yêu đời và yêu người, một sức sáng tạo mãnh liệt dâng hiến hết mình cho xã hội và dân tộc mà không cần đòi hỏi phải được đền đáp, giống như “một ngôi sao không tên” cứ hiện diện và lung linh sáng mãi…

Phạm Hoa

 


Ý kiến của bạn