Nhạc sĩ Duy Thái - Một trái tim đa cảm

Văn hóa – Giải trí
Có lẽ xưa nay mượn gió tỏ tình vẫn là cách tinh tế nhất của lứa đôi và “Em có nghe thấy gió nói gì không?” hầu như đã trở thành câu hát làm quen của tất cả các chàng trai đang tuổi yêu đương kể từ năm 1986, năm bài hát Lời của gió ra đời.

Có lẽ xưa nay mượn gió tỏ tình vẫn là cách tinh tế nhất của lứa đôi và “Em có nghe thấy gió nói gì không?” hầu như đã trở thành câu hát làm quen của tất cả các chàng trai đang tuổi yêu đương kể từ năm 1986, năm bài hát Lời của gió ra đời. Tác giả ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích trong mấy thập kỷ liền đó chính là Duy Thái, người Hải Phòng.

Bài hát ra đời khi tác giả của nó đã 32 tuổi, từng là diễn viên kịch nói. Hơn 10 năm trên sân khấu, từng sắm nhiều vai trong các vở kịch khác nhau như: Âm mưu và tình yêu và Ông không phải là bố tôi (Lưu Quang Vũ), Trận đấu tổng làng (Học Phi)... nhưng Duy Thái lại mẫn cảm đặc biệt với âm nhạc. Lời của gió như thể được viết bằng một kiểu ngôn ngữ nào đó của con tim bởi Duy Thái lúc đó mới đi những bước đầu tiên của sáng tác và anh hoàn toàn tự học cách viết một ca khúc.

 Nhạc sĩ Duy Thái.
Không chỉ bài hát đầu tiên ấy, Duy Thái còn có nhiều bài khác làm rung động lòng người Tình yêu đầu tiên, Tìm tên anh trên bờ cát, Hãy đến với em, Phố vắng, Một khúc dân ca một câu quan họ, Ảo ảnh tình yêu, Vầng trăng và con đường, Thu vắng, Giọt nắng mùa thu... Nhiều, rất nhiều những bài hát của Duy Thái được các danh ca hàng đầu như: Thu Hiền, Ngọc Tân, Quang Thọ, cặp đôi Quang Vinh - Hồng Nhung, Bảo Yến, Bằng Kiều, Thu Minh, Quang Linh, Thùy Dung, Thu Phương, Lâm Phương... chọn lựa cho giọng ca của họ.

Có thể dùng lời của nhà thơ, có thể tự viết lời những tác phẩm của Duy Thái luôn súc tích về ca từ, đẹp về giai điệu và cái riêng nhất mà chỉ Duy Thái có đó là sự nồng nàn da diết, chân chất của người miền biển. “Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi đang lẻ loi...”. (Lời của gió). “Ôi tình yêu là tia nắng ấm.... là cơn gió mát... Ôi tình yêu đầu tiên em đã trao...anh đó. Hãy giữ lấy... đừng quên....”. (Tình yêu đầu tiên).

Còn nhớ, những năm đầu của thập niên 90 trước đây, trong một chương trình của thanh niên, Duy Thái gặp chúng tôi ở Thành đoàn Hà Nội. Trẻ, đẹp trai, gương mặt nhiều ưu tư nhưng sở hữu một giọng nói vô cùng ấm áp. Chương trình này cũng có mặt các nhạc sĩ nổi tiếng tham gia: Trần Tiến, Nguyễn Cường, Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương, Duy Hiển... và Duy Thái được các nhạc sĩ chuyên nghiệp, gạo cội ấy nhắc đến như một người đang sung sức.

Ngọc Tân, nam ca sĩ hàng đầu của Việt Nam lúc sinh thời hay hát những bài của Duy Thái, coi đấy như món ăn ngon đem ra đãi khách - khán giả trong hầu hết những show diễn của mình. Có vẻ như nghệ sĩ mượn âm nhạc của Duy Thái để cất lên tình cảm của mình: “Ở nơi xa cùng với bao ngày tháng, người yêu ơi cùng với bao tháng ngày, là nhung nhớ là đắm say trìu mến. Có bao giờ em gọi nhầm tên anh?” (Phố vắng).

Đã có nhiều đêm nhạc Duy Thái được tổ chức ở Hà Nội và Hải Phòng. Những đêm diễn ấy không thiếu những ngôi sao ca nhạc kéo về Hải Phòng và khán phòng Nhà hát Tháng Tám Hải Phòng luôn chật khán giả. Những đêm tác giả người nghe không chỉ đến vì say mê âm nhạc của Duy Thái, những bài ca chứa chan tình yêu, ca từ chắt lọc, giai điệu đẹp và trẻ mà còn vì chính tình cảm sâu sắc với Duy Thái ở cuộc đời thường nhật chân thành của anh.

Trái tim vốn đã đa cảm lại vô cùng yêu nghề yêu người nên đôi khi chỉ một nét bắt gặp thoảng qua cũng khiến Duy Thái đêm về mất ngủ và ngay sau đó là tác phẩm hình thành. Mỗi tác phẩm như một áng thơ tình, một bức tranh giàu cảm xúc gửi tặng không chỉ một con người cụ thể mà gửi cho tất cả những người có trái tim đang yêu tha thiết.

Duy Thái sinh năm 1954 từng học Sân khấu điện ảnh, sống và làm việc ở Hải Phòng, sau mới chuyển hẳn sang sáng tác và tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp. Nhắc đến âm nhạc, người Hải Phòng tự hào nhắc đến Duy Thái cũng như nhắc đến nhạc sĩ Lương Vĩnh với Thành phố Hoa phượng đỏ. Nhạc sĩ Lương Vĩnh thuộc thế hệ đàn anh, còn Duy Thái người đang ở tuổi nồng nàn nên dễ bị/được văn nghệ sĩ khắp cả nước hễ đến Hải Phòng là “triệu tập”. Mến khách, đôn hậu nên hầu như ai cũng thấy Duy Thái là bạn thân thiết của mình. Không chỉ bản thân Duy Thái nồng nhiệt với người cả nước mà Duy Thái còn gọi nhiều người khác của Hải Phòng đến cùng vui, vì thế ai cũng thấy Hải Phòng là thành phố dễ mến và thân thuộc.

“Anh, như cánh chim hải âu. Bay xa bay về đâu, tên anh như chùm hoa nắng...”. Bài hát đó được viết từ thời cả nước còn gian khó (Tìm tên anh trên bờ cát). Duy Thái cũng bước từng bước vượt qua nghèo khó riêng để đến với cuộc sống dồi dào hôm nay. Nhưng ở nấc đoạn nào của đời sống Duy Thái cũng vẫn giữ tính cách một nghệ sĩ, lấy xúc cảm chân thành làm điểm tựa để ứng xử với cuộc đời. Mọi sáng tác của Duy Thái đều được bắt đầu bởi cảm xúc thôi thúc cho dù nếu anh có viết theo đơn đặt hàng.

Những album âm nhạc của anh được người hâm mộ trân trọng đón tìm giữa hàng loạt những album mới của những gương mặt mới trong làng âm nhạc hôm nay.

Trần Thị Trường


Ý kiến của bạn