Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân; Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì các hoạt động CLB, phát hiện năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi cho trẻ em; Tổ chức các chương trình, lớp học nâng cao dân trí, tiếp nhận thông tin; Tham gia các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa... Tuy nhiên trên thực tế, nhiều nhà văn hóa ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM không chỉ cắt xén cho thuê mướn, nhiều nơi lại hoạt động cầm chừng, suốt ngày đóng cửa im ỉm, tận dụng làm kho đồ của phường... đã gây lãng phí lớn và thiệt thòi cho người dân thiếu chỗ sinh hoạt.
Quốc Anh
Nhà văn hóa phường Bưởi nằm luôn trong khuôn viên của chùa Mật Dụng (Thụy Khuê, Hà Nội) chỉ mở cửa khi họp tổ dân phố hoặc cho thuê làm đám cưới, đám giỗ, thu thuế đất.
Nhà văn hóa của tổ 4 - 5 thôn Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội nằm trong một khuôn viên rộng rãi nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng như thể “di tích”.
Trái lại, nơi có nhà văn hóa mặt tiền “đẹp” thì lại được tận dụng... cho thuê. Đây là nhà văn hóa phường 1, quận 10, TP. HCM.
Nhà văn hóa khu dân cư Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) trong một ngõ nhỏ trở thành nơi tập kết xe phế liệu, chứa đồ cứu hỏa của phường, chứ chẳng bao giờ có bóng người dân ra sinh hoạt gì ở đây.
Nhà văn hóa thôn Đồng Táng do UBND xã Đồng Trúc (Thạch Thất) xây dựng. Nhà văn hóa này có diện tích 423m2 với đầy đủ các phòng chức năng hiện đại, khoảng sân rộng, khu vực thể thao, công trình phụ khép kín. Hiện tại, công trình này xuống cấp trầm trọng, tại các phòng chức năng tường bị bong tróc, mọc rêu nhem nhuốc, gạch nền bị vỡ vụn. Một số phòng khác trở thành bãi phế thải và toàn bộ hệ thống cửa đã xuống cấp, bị đập phá, kính vỡ từng mảng.