Nhà trọ thời suy thoái kinh tế

Xã hội
Từ sau Tết Nguyên đán, nhà trọ tại các làng quê quanh Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) bỗng dưng trở nên ế ẩm với số lượng lớn phòng bị trống không có người thuê mướn.

Từ sau Tết Nguyên đán, nhà trọ tại các làng quê quanh Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) bỗng dưng trở nên ế ẩm với số lượng lớn phòng bị trống không có người thuê mướn. Nguyên nhân chính là do một số công ty, hãng, phân xưởng trong phạm vi khu công nghiệp gặp cảnh khó khăn của thời suy thoái đã tinh giảm nhân lực. Vắng công nhân khiến cho dịch vụ nhà trọ của người nông dân vốn đang phát đạt từ nhiều năm qua trở nên đìu hiu ế ẩm...

Phòng bỏ trống khá nhiều

Nếu như “sốt” nhà trọ đã là điệp khúc chung từ nhiều năm nay ở các làng quê quanh khu công nghiệp Thăng Long, khi mà phải khốn khổ lắm thì công nhân, hay các sinh viên “di cư” từ nội thành ra mới kiếm nổi một gian phòng trọ, thì từ Tết trở lại đây phòng trọ bỏ trống không có khách thuê là khá nhiều. Hầu như gia đình nào có kinh doanh dịch vụ phòng trọ cũng bị trống từ một đến hai, ba phòng. Những hộ trống khoảng 30 - 50% số lượng phòng trọ cũng không phải là hiếm. Chị Nguyễn Thị Năm, chủ dịch vụ với 16 phòng cho thuê ở thôn Bầu, xã Kim Chung kể rằng, nhà chị xưa nay vẫn luôn kín khách thuê phòng và chỉ hoạ hoằn lắm mới có phòng bị trống vài buổi do khách chuyển đi và khách mới lại chuyển tới thuê, chứ chưa bao giờ có cảnh phòng trống cả tháng trời như hiện tại. Chị Năm bảo: “Từ Tết tới bây giờ, cứ vài hôm lại có 1 phòng khách bỏ đi với lý do phân xưởng hết việc nên họ về quê. Hiện tại với 16 phòng nhà tôi chỉ có 5 phòng là có khách ở. Nghe nói sang tuần tới có 1 phòng cũng trả để đi tìm việc bên nội thành... Nếu cứ kiểu này thì chết đói mất!”.

Quanh xóm Đông Bầu, nơi mà có tới 60% các hộ có nhà cho thuê trọ thì hầu như nhà nào cũng chịu cảnh “buồn rười rượi” như nhà chị Năm. Có nhà thất thu mỗi tháng tới vài chục triệu đồng, như gia đình anh Nguyễn Văn Tâm. Được biết cách đây 3 năm, trào lưu xây nhà trọ làm ăn phát đạt, anh Tâm đã vay ngân hàng mấy trăm triệu đồng để xây 25 phòng trọ với mong muốn sẽ thu hồi vốn sau vài ba năm. Kinh doanh đang vào thì gặp cảnh suy thoái kinh tế, công nhân bỏ đi hết nên anh Tâm cũng đang điêu đứng vì chưa thu đủ vốn để trả ngân hàng. Hiện nhà anh Tâm chỉ 7 phòng có khách, và nếu cứ đà suy thoái kinh tế kéo dài thêm thì việc các phòng trọ bị bỏ trống hết là điều... rất có thể.

Dạo qua các địa điểm quanh khu công nghiệp như: thôn Cổ Điển (xã Hải Bối), thôn Đại Độ (xã Đại Mạch), thôn Nhuế, thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung)... chúng tôi thấy cảnh tượng các nhà dân đều treo biển cho thuê phòng trọ rất nhiều. Bà Lê Thị Đào, chủ quán bán nước trà vặt ở đầu thôn Hậu Dưỡng cho chúng tôi biết, quanh xóm nhà bà ở công nhân bỏ về quê nhiều nên xóm vắng lắm. Nhà có chục phòng trọ thì bỏ trống 3 - 4 phòng. Nhà có 4 - 5 phòng thì cũng trống một nửa...

Nhà trọ thời suy thoái kinh tế 1
 Nhà trọ cũng ế ẩm thời suy thoái kinh tế

Điểm đến của sinh viên “di cư”

Công nhân mất việc bỏ đi và sinh viên các trường đại học bên nội thành tìm đến là điều có thực hiện tại ở các làng quê quanh khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Tuy nhiên, nếu như lượng công nhân làm trong khu công nghiệp bỏ đi rất nhiều thì lượng sinh viên tới thuê phòng trọ ở quanh đây lại chưa nhiều, bởi dù gì đi nữa thì nhiều sinh viên ngại đi xa nên họ chủ yếu vẫn “bám trụ” bên nội thành.

Thế nhưng, việc thuê nhà trọ, giá cả sinh hoạt bên nội thành rất đắt đỏ, vì vậy mà nhiều sinh viên ở tỉnh, con nhà nghèo là khó lòng mà trụ vững được. Khi không lo được cho cuộc sống đắt đỏ ấy, một số ít sinh viên đã chịu khó đi xa, chịu khó chen chúc hàng ngày trên các chuyến xe buýt đông nghịt người để ra ngoại thành thuê nhà sống. Trần Văn An, sinh viên Trường đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những người “thức thời” như vậy khi em chọn thôn Bầu, Kim Chung để thuê trọ. An bảo: “Thấy bên đó phòng rẻ, chỉ 500 - 600 ngàn đồng/tháng, điện, nước cũng rẻ hơn nhiều bên khu Cầu Giấy nên em đã rủ bạn sang thuê. Em ở đó đã được 6 tháng rồi và nói chung mỗi tháng đều giảm được một nửa số tiền nếu sống bên nội thành...”. Qua trò chuyện với An, chúng tôi được biết An cũng đã rủ một số người bạn cùng lớp, cùng xóm trọ cũ về Đông Anh thuê trọ sống. Hàng ngày cả hội đi xe buýt, dẫu có hơi vất vả chuyện đi lại chút nhưng cũng thấy thoải mái và cái được nhất là rẻ...

Tiếp xúc với Lê Thu Huyền, sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội, người cũng thuê phòng trọ tại thôn Nhuế, Kim Chung được 3 tháng nay, chúng tôi cũng được biết lớp học của em đã có gần chục người di cư sang bên đó sống. Huyền cho hay: “Từ Tết tới giờ, công nhân bỏ đi, phòng trống nhiều nên mấy đứa bạn em rủ sang thuê phòng dễ lắm. Cứ phòng nào sạch đẹp, thoáng đãng, an ninh đảm bảo, chủ nhà dễ tính... bọn em mới chọn thuê. Cái sướng là không chỉ được lựa chọn phòng thoải mái theo ý thích, mà lại còn được thuê giá rẻ hơn khi đại đa số các chủ nhà trọ đều có ý giảm giá để “câu” khách”.

Hy vọng là với những “ưu điểm” như trên sẽ hấp dẫn ngày một nhiều sinh viên các trường trong nội thành di cư ra, để khỏa lấp bớt phần nào nỗi buồn phòng bỏ trống của các chủ dịch vụ nhà trọ quanh khu công nghiệp Thăng Long nói riêng, cũng như các vùng ven đô nói chung. Trong lúc mà phòng bỏ trống, công nhân bỏ đi thì chiêu giảm giá phòng rẻ xuống để “câu” sinh viên và người lao động nghèo bên nội thành cũng là một cách làm kinh tế hay, vì dù sao việc có khách thuê với giá rẻ còn hơn là việc bỏ trống phòng mà ngao ngán buồn...    
 
 Bài và ảnh: Nguyễn Hà Nam

Ý kiến của bạn